Đến lượt Anh, Pháp và Thụy Điển đổ bộ lên đất Ukraina

04/06/2012 12:57 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Tuyển Anh lo lắng với những ca chấn thương liên tiếp trong khi đối thủ trong trận mở màn của họ, tuyển Pháp có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với các em nhỏ.



Buổi tập của tuyển Pháp - Ảnh Getty

Bảng D

Thụy Điển

Johan Elmander đã gia nhập đội tuyển trong ngày hôm nay tại Rasunda. Cựu tiền đạo của Bolton chưa “lên tuyển” kể từ sau chấn thương gãy chân hồi đầu năm. Đội trưởng Zlatan Ibrahimović vui mừng với sự trở lại của người đồng đội trên hàng công: “Chúng tôi rất hiểu nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Ibrahimović giành chức vô địch tại Hà Lan, Italia và Tây Ban Nha. Nhưng anh nói rằng chúng sẽ không thể sánh với thành công của Thụy Điển ở mùa Hè này: “Một huy chương ở đây lớn hơn bất cứ danh hiệu nào mà tôi giành được. Không phần thưởng nào lớn hơn chức vô địch bạn mang về cho tổ quốc”.

Ukraina

Trong khi nước đồng chủ nhà Ba Lan chuẩn bị EURO theo cách náo nhiệt và ồn ào, không khí tại Ukraina khá bình yên. Đó là điều dễ hiểu sau thất bại 2-3 trước Áo hôm thứ Sáu tuần trước.  

Hôm nay, HLV Oleh Blokhin cho toàn bộ các cầu thủ chơi ít nhất 45 phút trước Áo được nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa chỉ có 11 tuyển thủ trên sân tập. Họ sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư.

Khác với Ba Lan, tiền vệ Olexandr Aliyev của Ukraina cho rằng trận mở màn của nước đồng đăng cai EURO quan trọng như tất cả các trận đấu khác thuộc vòng bảng: “Tại Đức (World Cup 2006, chúng tôi thua trận đầu tiên nhưng vẫn vượt qua vòng bảng. Với tôi, không có sự khác biệt trong trận đấu với Thụy Điển, Anh hay là Pháp”.

Anh

Chấn thương và sự rút lui của Gary Cahill là tin buồn mới nhất của tuyển Anh. Trung vệ của Chelsea được đặt kỳ vọng lớn tại EURO 2012 sau chức vô địch Champions League nhưng giờ đây… Tài năng trẻ Martin Kelly của Liverpool đã được gọi thay thế dù kinh nghiệm tại ĐTQG của hậu vệ 22 tuổi này gần như là số 0.

Dẫu sao, với màn trình diễn của Phil Jagielka và Joleon Lescott trong những trận đấu gần đây của Tam Sư, tân HLV Roy Hodgson có thể tạm yên tâm. Hơn nữa, Phil Jones của M.U cũng là cầu thủ rất đa năng khi anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ, và cả tiền vệ phòng ngự nữa.

Pháp

Các CĐV Pháp đang nóng lòng chờ đợi trận mở màn của đội tuyển thân yêu vào ngày 11/6 tới. Thử thách mang tên Anh cũng sẽ là trận đấu đáng được chờ đợi nhất của Les Bleus trong vài tháng trở lại đây. Đó là một đối thủ đẳng cấp xứng tầm để Pháp phô diễn sức mạnh thật sự của họ.

Hôm nay, trại tập huấn của Pháp diễn ra một sự kiện đặc biệt do LĐBĐ của họ (FFF) tổ chức. Đó là buổi giao lưu giữa các trẻ em từ 8 đến 12 tuổi với thần tượng của mình. 23 đứa trẻ may mắn đã được mời tới đây sau khi chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng bóng đá của đất nước hình Lục lăng.

H.D(còn tiếp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm