Tranh cãi quanh cuộc đời 'người may mắn nhất thế giới'

16/05/2014 08:01 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Frano Selak có một câu chuyện đời vô cùng hấp dẫn, đủ để người ta phải van lạy ông cho làm phim. Nhưng khi bộ phim được sản xuất và ra mắt, ông lại không hề hài lòng với cách người ta tô vẽ mình.

Tùy thuộc vào góc nhìn của thiên hạ mà Frane Selak, một cựu giáo viên dạy nhạc 86 tuổi người Croatia, có thể được coi là người may mắn nhất thế giới, hoặc kém may nhất.

Kẻ bị tử thần "chê"

Cuộc đời của ông giống hệt kịch bản phim Final Destination, ngoại trừ việc ông đã liên tục sống sót qua các tai nạn chết người, thay vì bỏ mạng. Màn đùa giỡn với tử thần đầu tiên của Selak diễn ra vào năm 1962 khi ông đi tàu từ Sarajevo tới Dubrovnik. Trong chuyến đi, đoàn tàu trật bánh và lao xuống một con sông đang đóng băng lạnh cóng. Bất chấp tai nạn rất kinh khủng, Selak chỉ bị gẫy tay. Tuy nhiên ông vẫn cố dùng tay còn lại bơi vào bờ. Selak sau đó bị viêm phổi, nhưng ông vẫn may mắn hơn 17 người đã chết đuối trong vụ việc.


Selak nói với tờ Jutarnji List rằng ông sẽ kiện những người Mỹ

Năm 1963, Selak bước chân lên máy bay lần đầu tiên, bởi đã quá ngán ngẩm với tàu hỏa. Chẳng ai ngờ trong hành trình, một cánh cửa của máy bay bất ngờ bung ra. Selak bị hút ra ngoài, xoay vòng trong không khí và trên người ông chẳng có cái dù nào. Một lần nữa điều kỳ diệu đã xảy ra khi Selak rơi trúng một đống rơm lớn. Ông bất tỉnh khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy, nhưng kết quả kiểm tra trong viện cho thấy ông chỉ bị thương tích nhẹ. Lúc nằm trong viện, ông không hề biết sự cố bung cửa đã khiến chiếc máy bay lao đầu xuống đất, khiến 19 người trên khoang thiệt mang.

3 năm sau lần tưởng như đã chết chắc đó, Selak lại rơi vào một biến cố mới. Chiếc xe buýt chở theo ông đã mất lái lao xuống sông, làm 4 người chết đuối. Dường như không còn lạ lẫm với việc bất ngờ gặp nạn khi di chuyển nữa, Selak đã bình tĩnh bơi vào bờ an toàn. Lần này ông chỉ bị vài vết bầm nhẹ trên cơ thể.

May mắn cuối đời

Tai họa buông tha Selak được 4 năm trời, đủ để ông cảm thấy tự tin trở lại và quyết định lái xe hơi đi thăm thú bạn bè. Năm 1970, chiếc xe của Selak bốc cháy khi ông đang bon bon trên xa lộ. Ông đã cố gắng thoát ra khỏi xe, chỉ vài giây trước khi bình xăng phát nổ.

Thay vì chuyển sang đi xe đạp, Selak vẫn tin vào vận may của mình và mua một chiếc xe khác. Năm 1973, ông dùng xe để thực hiện một chuyến đi dài khác. Kết quả là chiếc bơm nhiên liệu của xe bị hỏng và bắn xăng lên khắp động cơ xe. Không rõ do động cơ quá nóng hay lý do khác mà xăng bốc cháy, lửa phụt vào xe qua các đường thông khí, khiến Selak bị bỏng, gần như trụi hết tóc. Nhưng cuối cùng vụ tai nạn vẫn không giết được ông.

Hình ảnh Selak trong đoạn phim hoạt hình được tải lên YouTube đã khiến ông phẫn nộ

Selak tưởng như đã được yên thân, bởi 20 năm tiếp theo trôi qua mà không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Có lẽ quá ngán ngẩm trước việc phải đi lại bằng các phương tiện giao thông, ông chọn giải pháp cuốc bộ. Năm 1995, trong lúc đang đi bộ, ông đã bị một chiếc xe buýt ở Zagreb đâm trúng, nhưng vẫn chỉ bị thương tích nhẹ.

Chỉ một năm sau đó, trong lúc lái xe quanh một con đường hẹp trên núi, Selak đã thấy một chiếc xe tải chở hàng của Liên hợp Quốc lao sầm sập tới mình. Cuống cuồng đánh lái để tránh chiếc xe tải, xe của Selak đã đâm xuyên qua hàng rào chắn, lao xuống vực sâu tới 100 mét. Trong tình thế chí nguy như vậy, Selak vẫn kịp nhảy ra ngoài, bám vào một cành cây và sống sót, trong khi chiếc xe của ông rơi xuống đáy vực và phát nổ.

Tới thời điểm này, tử thần có lẽ đã chán việc đùa giỡn với Selak nên quyết định tặng cho ông phần thưởng chia tay. Năm 2003, Selak mua tấm vé số đầu tiên trong đời và trúng độc đắc gần 1 triệu USD. Chưa hết, sau khi đã kết hôn tới 4 lần, ông tiếp tục thử vận may lần thứ 5 và ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Cô đã lập tức nhận lời.

Sẽ đâm đơn kiện

Trong nhiều năm, câu chuyện về cuộc đời Selak đã xuất hiện trên nhiều trang báo và nó truyền cảm hứng cho David Ransom, một chuyên gia hoạt họa ở New York đang sở hữu công ty hình ảnh This & That Visuals. "Tôi đang chật vật tìm chủ đề mới để làm video thì câu chuyện của Frano Selak xuất hiện" - Ransom nói với BBC. Không lâu sau đó anh đã trình làng đoạn video dài 3 phút nói về Selak. Kể từ khi được tải lên YouTube hồi đầu tháng 5 năm nay, đoạn phim đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt người xem, một thành tích không hề tồi.

Vấn đề là Selak không có ria mép, nhưng trong phim, những người Mỹ đã hào phóng tặng ông một cái. Điều này khiến ông hết sức phẫn nộ.  "Những người Mỹ chẳng hiểu gì cả. Họ vẽ một cái ria mép trên mặt tôi và khiến các vụ tai nạn trở nên lộn xộn. Họ làm thế chỉ để thiên hạ cười vào mũi tôi" - ông nổi khùng trên tờ nhật báo Jutarnji List xuất bản ở Zagreb - "Có thể họ sẽ kiếm được nhiều tiền từ đoạn video, trong khi tôi đây vẫn phải sống nhờ lương hưu". Selak đe dọa rằng ông sẽ khởi kiện Ransom và công ty của anh.

BBC hiện chưa gặp được Selak để hỏi phản ứng của ông. Về phía mình Ransom hy vọng sự phẫn nộ của Selak sẽ không tạo ra các hành động quá mức. "Tôi rất xin lỗi rằng đã làm ông ấy tức giận chỉ vì cách thức mô tả" - anh nói - "Nếu ông ấy muốn, tôi sẽ hết sức vui lòng điều chỉnh đoạn video để trông giống ông ấy hơn và có thể thêm, bớt bất kỳ chi tiết nào ông ấy muốn".

Câu chuyện đời đặc biệt của Selak đã khiến không ít người bán tín bán nghi. Một số tình tiết trong các câu chuyện do ông kể ra đã bị xem xét kỹ để tìm ra điểm vô lý. Ví dụ như người ta thấy rằng trong năm 1963, tại Croatia không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn máy bay gây chết người nào. Mặc dù vậy báo chí vẫn gọi Selak là người may mắn nhất thế giới còn sống.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm