Tội phạm thi nhau kiếm tiền trên thân xác trẻ Brazil

10/06/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi phần lớn người Brazil đang phấn khích chờ đợi World Cup đang tới gần, Ana Gabriela không thuộc về đám đông đó. Ở độ tuổi mới chỉ 15, cô bé đã bị dọa nạt, đánh đập và bị ép phải lên giường với vô số đàn ông lớn tuổi. Vấn đề là cô bé không phải trường hợp cá biệt.

"Thật kinh khủng, thật ghê tởm. Lúc nào cháu cũng muốn khóc" - Ana Gabriela chưa hết bàng hoàng khi kể lại thảm cảnh của mình với tờ Sunday Mirror của Anh - "Cháu rất sợ mỗi lần phải bán dâm. Nhưng cháu cũng sợ những chuyện sẽ xảy ra với mình nếu từ chối làm việc đó".

Sa động quỷ vì lời hứa ngọt ngào

Gabriela đã có cuộc sống yên bình ở Uberlandia thuộc bang Minas Gerais của Brazil, trước khi bị một cặp vợ chồng tên Selmo và Jennifer dụ dỗ bỏ nhà ra đi. "Khi đó cháu có một số vấn đề ở nhà. Cháu cãi vã với cha và mẹ đẻ" - cô bé kể - "Cháu nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi việc bị cha mẹ rầy la suốt ngày".

Selmo và Jennifer đã rủ Gabriela tới Rio de Janeiro, nơi chúng hứa hẹn tìm cho cô bé một công việc bán hàng ở bãi biển. "Cháu tin họ. Cháu quý mến họ. Họ đối xử với cháu như con gái vậy" - cô bé kể. Khi tới Rio, Gabriela đã được cho nhập hội với 2 cô gái khác đều 17 tuổi. Chẳng mấy chốc họ phát hiện mình đã sập bẫy tội phạm và sự phấn khích ban đầu nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng.


Gabriela, bé gái vừa may mắn thoát khỏi những kẻ buôn người và về nhà an toàn

"Chúng đưa bọn cháu tới một ngôi nhà ở giữa một khu ổ chuột. Chúng nói rằng bọn cháu phải bán dâm để kiếm tiền cho chúng. Cháu cự tuyệt, nhưng chúng nói rằng cháu chẳng có cơ hội nào cả" - Gabriela kể.

Trong đêm thứ 2 ở Rio, cặp vợ chồng đưa Gabriela và 2 cô gái kia tới bãi biển Copacabana. Tại đây các cô gái bị ép phải bán thân với giá 100 real (40 USD) mỗi lần và phải kiếm được mỗi người ít nhất 700 real (280 USD), hoặc "sẽ có chuyện".

Đó là khởi điểm của cơn ác mộng diễn ra hàng đêm. Đôi khi Gabriela phải tiếp khách cho tới tận sáng hôm sau nếu cô không kiếm đủ tiền mà cặp vợ chồng yêu cầu. Khi không "làm việc", các cô gái lập tức bị nhốt, bị ép ngủ trên sàn nhà và bị phạt không được ăn uống.

Bất kỳ ai phàn nàn hoặc tìm cách chạy trốn sẽ bị đánh đập tàn nhẫn bởi Selmo, kẻ thực tế là một tay buôn ma túy, đang bị cảnh sát săn lùng vì tội thực hiện vài vụ giết người. "Tất cả những gì Selmo nói ra là về World Cup. Hắn ta nghĩ sự kiện sẽ khiến mình trở nên giàu có. Đã có nhiều lần cháu tưởng mình chết tới nơi rồi" - Gabriela nói.

Sau 24 ngày ở trong địa ngục, Gabriela đã tìm cách chạy trốn và gọi điện về nhà. Mẹ cô là Alvani, người tuyệt vọng tìm con trong suốt thời gian qua, đã gục xuống khóc nức nở khi nghe giọng con gái. Nhưng bà còn sốc hơn khi cảnh sát ở Rio và ở tại quê nhà chẳng buồn quan tâm điều tra vụ việc. "Chúng tôi đã nói với họ về mọi chuyện xảy ra, nhưng họ dường như chẳng quan tâm" - bà nói.

Một vấn nạn kéo dài

Ana Gabriela là một trong số ít những người may mắn. Cuộc điều tra của tờ Sunday Mirror cho thấy nhiều băng tội phạm trên đất Brazil hiện đang dụ dỗ hoặc cưỡng ép trẻ em bán dâm để thu lợi bất chính trong kỳ World Cup, sẽ diễn ra từ ngày 12/6.  

Cụ thể Layane, 13 tuổi và Vanesa, 14 tuổi, tới từ Candido Sales thuộc bang Bahia cho tờ báo biết đã có những kẻ tiếp cận với họ, hứa hẹn việc kiếm được vô khối tiền. "Chúng nói rằng đang tìm các cô gái để làm việc trong World Cup. Một trong các bạn của cháu đã biến mất rồi" - cô bé kể.

Còn ở Cuiaba, một thành phố diễn ra các trận đấu World Cup, nhà chức trách đang điều tra thông tin tội phạm có tổ chức đang rao bán các cô gái trẻ tới 11 tuổi cho fan bóng đá với giá tới 6.000 USD. Ở thị trấn Manaus gần đó, nơi tuyển Anh sẽ có trận đấu trước Italy trong ngày 14/6, cảnh sát đã phải vào cuộc sau khi có ít nhất 8 bé gái tuổi vị thành niên biến mất trong chỉ 1 tháng.


Việc trẻ em mua bán dâm là vấn nạn không mới ở Brazil

Theo giới quan sát, dù hoạt động dụ dỗ, lừa gạt trẻ em tham gia bán dâm đã tăng mạnh nhân dịp World Cup, đây thực tế là vấn nạn kéo dài lâu nay ở Brazil. Hiện không có thống kê chính thức về hoạt động mua bán dâm trẻ vị thành niên. Con số thống kê duy nhất tới từ đường dây nóng chống lạm dụng trẻ em của chính quyền. Đường dây này đã nhận được 240.000 cuộc gọi trong năm 2013, với 26% trong số đó có nội dung bạo lực tình dục chống lại trẻ em.

Phần lớn các cuộc gọi được thực hiện từ Đông Bắc đất nước, một khu vực nghèo khó, nhưng lại sở hữu nhiều bãi biển thơ mộng với làn nước xanh ngắt, thu hút rất nhiều du khách kéo tới. Cách đây một năm, Taina là một trong số các bé gái bán dâm ở khu vực này. Câu chuyện của cô rất giống với chuyện của hàng ngàn đứa trẻ Brazil khác.

Bị bạo hành tại nhà, cô bỏ đi lang bạt từ năm lên 10 tuổi. Sống đời lang bạt, để có những bữa ăn no và chút tiền bạc tiêu xài, cô bé buộc phải bán dâm. “Chúng tôi thường tới Ponta Negra (một khu đông du khách). Bạn bè và tôi sẽ đợi những chiếc xe dừng lại, những vị khách ló đầu ra gọi và chúng tôi sẽ đi với họ. Rất nhiều lần khách là người nước ngoài" - cô kể. Ngày hôm nay Taina đã 18 tuổi, đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời bằng cách học quản lý khách sạn, nhờ một chương trình mang tên Vira Vida (Thay đổi đời bạn) chuyên giúp trẻ em đã từng bán dâm.

Sẵn sàng chống du lịch tình dục

Ước tính có khoảng 600.000 người nước ngoài đổ về Brazil trong dịp World Cup và nhà chức trách lo ngại làn sóng khổng lồ này sẽ làm tăng hoạt động du lịch tình dục và mua bán dâm trẻ em. "Đây là một sự kiện đơn lẻ nhưng lại thu hút rất đông du khách tới từ nước ngoài và chúng tôi thực sự lo ngại về hoạt động du lịch tình dục" - Adriana de Morais, thành viên lực lượng chống mua bán dâm trẻ em ở Natal  nói với hãng tin AFP.

Mua bán dâm ở Brazil hiện là hoạt động hợp pháp với các đối tượng tham gia từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên chính quyền cũng không khuyến khích hoạt động du lịch tình dục. Brazil đã cố tìm cách kiểm soát hình ảnh quốc gia, thể hiện qua việc chống lại các quảng cáo, các sản phẩm của nước ngoài có giọng điệu gợi dục quá mức.

Điển hình là vào tháng 2 năm nay, Brazil đã buộc hãng Adidas phải thu hồi những chiếc áo phông có in hình các cô gái ăn mặc hở hang quá mức. “Brazil rất vui mừng chào đón các du khách tới dự World Cup, nhưng cũng sẵn sàng để chống du lịch tình dục" - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff viết trên Twitter.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm