'Thùng thuốc súng giận dữ' trong tâm hồn sát thủ giết hại hai nhà báo Mỹ

27/08/2015 06:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nhà báo Mỹ thiệt mạng trong vụ xả súng lúc đang tác nghiệp ở tiểu bang Virginia vào ngày 26/8 đã bị bắn bởi một cựu nhân viên thuộc đài truyền hình của họ, kẻ đang chất chứa sự giận dữ trong lòng.

Nghi phạm Vester Flanagan, một người Mỹ gốc Phi 41 tuổi, tự bắn vào mình khi cảnh sát truy đuổi gã trên một xa lộ ở Virginia, chỉ vài giờ sau vụ xả súng. Gã chết không lâu sau đó trong bệnh viện.

Vester Flanagan đã có thời gian làm việc ở đài WDBJ7, trước khi bị sa thải

Những người khác thiệt mạng trong vụ xả súng do Flanagan thực hiện là nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi và người quay phim Adam Ward, 27 tuổi. Cả hai đều là người da trắng, cũng như người phụ nữ mà họ đang phỏng vấn. Người phụ nữ này bị thương sau vụ xả súng và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Báo chí Mỹ nói rằng Flanagan dường như có sự thù hận nhằm vào đài truyền hình WDBJ7 nằm tại Roanoke, Virginia, nơi đã sa thải anh ta cách đây 2 năm.

Trong khi thực hiện vụ xả súng, Flanagan đã ghi hình tội ác của anh ta và tải đoạn video lên YouTube. Ngoài ra, khoảng 2 giờ sau vụ nổ súng, anh ta còn gửi bằng fax tới kênh truyền hình ABC News một bức "thư tuyệt mệnh" dài 23 trang, để nói về lý do giết các phóng viên.

Đoạn video Vester Flanagan tự quay, có cảnh anh ta chĩa khẩu súng gắn Glock vào Parker trong khi nạn nhân không hay biết

Anh ta nói rằng bản thân đã ra tay phạm tội do bị tác động từ vụ một kẻ da trắng xả súng tại một nhà thờ của người da màu ở Charleston, Nam Carolina, làm 9 người chết.

Ngoài ra ABC News dẫn tài liệu mà Flanagan gửi tới cho biết anh ta từng bị phân biệt chủng tộc, lạm dụng tình dục và bị bắt nạt tại nơi làm việc. Anh ta cũng bị những người đàn ông da màu và phụ nữ da trắng công kích, do là người đồng giới.

ABC News trích nội dung lá thư tuyệt mệnh mà Vester Flanagan, tên khác Bryce Williams, gửi tới cho đài qua fax

"Vụ xả súng ở nhà thờ là điểm mấu chốt... Nhưng sự tức giận của tôi đã tăng lên dần dần" - ABC News trích lại lời Flanagan ghi trong bản fax kể trên - "Tôi đã là một thùng thuốc súng trong khoảng thời gian dài, chỉ chờ để nổ tung!"

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ xả súng của Flanagan.

V.L
Theo Reuters, ABC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm