Thực hư video chiến binh Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ

20/08/2014 09:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Để trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ diễn ra gần đây tại Iraq, nhóm chiến binh IS đã khiến cả thế giới rúng động khi công bố video trực tuyến hành quyết nhà báo Mỹ James Foley, mất tích từ năm 2012. 

Foley là một nhà báo mang quốc tịch Mỹ hoạt động ở nhiều nước Trung Đông, làm việc cho tờ Global Post và nhiều cơ quan truyền thông khác, bao gồm cả hãng thông tấn Pháp AFP. Trên trang Facebook cá nhân, bà Diane, mẹ của Foley cho biết bà rất tự hào về con trai mình: "Thằng bé đã dâng hiến cả cuộc đời của mình để phơi bày cho thế giới thấy được sự khổ đau của người dân Syria".

Năm 2011, Foley được cho đã bị giam giữ một thời gian ngắn ở Libya. Đến nay, Nhà Trắng cho biết nếu video trên là có thật thì nước Mỹ thực sự rất kinh hoàng vì hành động này của IS. 

Ảnh chụp màn hình từ video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley của IS.

Trong đoạn video có tựa đề Thông điệp gửi nước Mỹ, một người đàn ông được cho là James Foley trong bộ quần áo màu da cam đang quỳ giữa sa mạc, bên cạnh một người đàn ông mặc đồ đen, bịt kín mặt và cầm dao chuẩn bị hành quyết. Chiến binh nói tiếng Anh và tự nhận mình là một thành viên IS, tuyên bố cái chết của Foley chính là hậu quả của việc Mỹ ném bom vào các vị trí của IS ở Iraq. 

Trong một tuyên bố được phát đi mới đây, Global Post cho biết tờ báo này đang "cầu nguyện cho Jim và gia đình", đồng thời tiết lộ video sẽ được xác minh để đưa ra kết luận cuối cùng. 

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng họ đã xem video và đang cố gắng xác thực thông tin gây sốc. Hiện Tổng thống Barack Obama cũng đã được thông báo về vụ việc chấn động nước Mỹ và thế giới. 

James Foley được cho là mất tích từ năm 2012.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Caitlin Hayden cho biết: "Nếu video đó là thật, chúng tôi thực sự rất kinh hoàng về vụ giết người tàn bạo một nhà báo Mỹ vô tội và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của anh".

Trong video của mình, IS xác nhận lực lượng này cũng đang giam giữ một phóng viên người Mỹ khác. Trên Facebook, bà Diane cũng kêu gọi nhóm chiến binh Hồi giáo giải phóng tất cả con tin mà lực lượng này đang giam giữ. "Giống như Jim, họ là những người vô tội. Họ không kiểm soát chính sách của chính phủ Mỹ ở Iraq, Syria hay bất cứ nơi nào trên thế giới", mẹ của Foley tuyên bố.

Theo BBC, IS bị cáo buộc đã tàn sát hàng trăm người tại các khu vực dưới sự kiểm soát của mình ở Iraq cũng như miền đông Syria. Bạo lực đẫm máu cũng khiến 1,2 triệu người ở Iraq buộc phải di tản. 

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm