Thư trong chai được tìm thấy sau 28 năm

21/04/2013 06:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1985, một người đàn ông tên Jonathon đã viết một lá thư, bỏ nó vào trong chai và thả ra biển gửi tới cho một phụ nữ tên Mary. 28 năm sau đó, cái chai chứa bức thư này đã được người ta vớt lên, sau khi đã thực hiện hành trình dài gần 8.000km từ Canada tới Croatia.

 “Mary, bạn là người tuyệt vời. Tôi hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi nói rằng tôi sẽ viết thư” – nội dung bức thư được đăng tải lại trên tờ Toronto Star có đoạn – “Mãi là bạn. Jonathon. Nova Scotia 1985.”



Cái chai chứa lá thư đặc biệt này đã được một người Croatia tên Matea Rezik tìm thấy. Cô phát hiện thấy cái chai khi nó dạt lên bờ sông Neretva. Ngay sau đó, Rezik đã chụp ảnh về lá thư, nói rằng cô muốn giúp đoàn tụ Mary và Jonathon. Kể từ đó, nhiều người đã tải lại lá thư này trên các mạng xã hội, nhằm tìm hiểu xem hai con người này là ai, họ đang ở đâu và liệu họ có còn sống hay không

Bức thư trong chai này chưa phải là lá thư trôi dạt lâu nhất trong lịch sử. Hồi tháng 8/2012, một lá thư trong chai cổ hơn đã được phát hiện sau khi trôi dạt tới 98 năm. Nhưng lá thư này chẳng có gì bí ẩn, bởi nó nằm trong khuôn khổ một thí nghiệm của chính quyền Scotland, Anh quốc. Và cái chai đó cũng không trôi đi xa mà chỉ ở cách một quãng ngắn so với nơi nó đã được thả xuống nước cách đó gần 1 thế kỷ.

V.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm