Thủ phạm vụ đánh bom kinh hoàng Lockerbie qua đời

21/05/2012 07:16 GMT+7 | Trong nước


Abdelbaset al-Megrahi, kẻ duy nhất bị kết án trong vụ đánh bom khủng bố khiến một chiếc máy bay chở khách nổ tung trên bầu trời Lockerbie, Scotland năm 1998 làm 270 người thiệt mạng, vừa qua đời tại Libya.

Anh trai của Megrahi, Abdulhakim, cho hay sức khoẻ của ông này đã suy giảm nhanh chóng và ông qua đời lúc 1 giờ chiều ngày 20/5 giờ địa phương tại nhà riêng ở Tripoli.

Theo lời người chị gái của Megrahi, lễ tang sẽ diễn ra tại Tripoli vào hôm nay, 21/5.

Megrahi chết hôm qua ở tuổi 60 vì căn bệnh ung thư, gần 3 năm sau khi ông này được phía giới chức Scotland phóng thích vì lý do nhân đạo.

Abdel Basset al-Megrahi hồi tháng 10/2011.

Megrahi đã bị một toà án đặc biệt tại Hà Lan kết án năm 2001. Ông ta được phóng thích khỏi một nhà tù ở Scotland năm 2009 do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, gây ra nhiều tranh cãi vì ông này sống lâu hơn dự đoán của các bác sĩ.

Quyết định thả Megrahi đã khiến nhiều người thân của các nạn nhân trong thảm hoạ Lockerbie nổi giận. Mỹ - quốc gia có tới 189 người chết trong vụ khủng bố - cũng chỉ trích động thái này.

Thủ tướng Anh David Cameron, người hiện đang có mặt tại Chicago tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, cho rằng Megrahi đáng lẽ không bao giờ được phóng thích. Ông nói đó là một ngày để nhớ tới 279 nạn nhân của “một hành động khủng bố kinh hoàng”.

Thủ hiến Scotland Alex Salmond cũng nói rằng cái chết của Megrahi là một dịp để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đánh bom Lockerbie.

Cũng theo ông Salmond, vụ Lockerbie vẫn đang được điều tra và các công tố viên Scotland không tin rằng Megrahi là kẻ chịu trách nhiệm duy nhất.

Vụ đánh bom kinh hoàng

Megrahi, một quan chức tình báo từng phục vụ nhà cựu lãnh đạo Libya Gadhafi, luôn phủ nhận bất kỳ trách nhiệm về vụ đánh bom chuyến bay mang số hiệu 103 của hãng hàng không Pan Am vào tháng 12/1998. Đó vẫn là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất từng xảy ra trên đất Anh.

Toàn bộ 259 người trên máy bay, đang trên đường từ London tới New York, đã thiệt mạng, cùng 11 người khác dưới mặt đất.

Chiếc máy bay chở khách của hãng Pan Am bị vỡ vụn sau vụ đánh bom tại Lockerbie, Scotland năm 1998.

Các nhân viên điều tra sau đó đã lần ra dấu vết của Megrahi. Ông này và một người Libya khác, Al Amin Khalifa Fhimah, đã bị kết án bởi các phiên toà Mỹ và Scotland vào tháng 11/1991.
 
Nhưng Libya từ chối dẫn độ họ. Vào năm 1999, sau các cuộc đàm phán kéo dài, Libya đã chuyển giao 2 người để xét xử tại một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Trại Zeist, Hà Lan.

Phiên toà bắt đầu tháng 5/2000. Fhimah thoát tất cả các tội danh, nhưng Megrahi bị kết án tối thiểu 27 năm ngồi tù.
Các công tố viên nghi ngờ rằng Megrahi thực hiện vụ đánh bom theo lệnh của tình báo Libya nhưng ông này luôn bác bỏ mọi cáo buộc.

Năm 2009, giới chức Scotland đã phóng thích Megrahi vì lý do nhân đạo do ông này mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Megrahi sau đó trở về Tripoli.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, được quay vào tháng 12/2011, Megrahi nói: “Tôi là người vô tội. Tôi sắp chết và giờ đây mong muốn được bình yên cùng gia đình”.

Megrahi ít khi xuất hiện kể từ khi trở về Tripoli, nhưng ông này đã được nhìn thấy trên truyền hình Libya trong một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ của ông Gadhafi hồi tháng 7/2011.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm