Thanh niên chết tại chỗ vì đốt pháo hoa đặt trên đầu

06/07/2015 11:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một chàng trai trẻ Mỹ đã chết tại chỗ, sau khi vô tình châm ngòi một quả pháo hoa đặt trên đỉnh đầu mình trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ (4/7).

Stephen McCausland, phát ngôn viên của Cục An toàn Công cộng ở Calais, miền đông Maine, biên giới Canada, cho biết Devon Staples đã đặt "ống pháo hoa lên đầu và châm lửa", dẫn tới việc pháo hoa phát nổ và giết chết anh ngay lập tức.

Anh trai của nạn nhân là Cody Staples đã chứng kiến sự việc khủng khiếp này từ cách đó chưa đầy 2 mét. Anh chia sẻ với tờ New York Daily Times rằng nó là một vụ tai nạn khó tin. "Devon khi ấy đang cầm trên tay bật lửa và chỉ vô tình châm ngòi của quả pháo hoa" - anh nói, cho biết thêm người ta đã không thể đưa Devon tới viện vì khi mọi người xúm lại, em trai anh đã "không còn ở đó nữa rồi."


Devon Staples, 22 tuổi, đang tham gia tiệc rượu với bạn bè khi vụ tai nạn hy hữu xảy ra

"Đó là một tai nạn quá kì lạ. Nhưng Devon không phải kiểu người chuyên làm những điều ngu ngốc. Em tôi chỉ giả vờ châm pháo để chọc cười người khác" - anh nói tiếp đầy đau khổ.

Được biết Devon Staples sống ở Orlando, Florida. Ngoài anh, đã có một số người khác bị thương vì pháo hoa trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay. 

Cái chết của Staples trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì bắn pháo hoa tại Maine, kể từ khi bang này hợp pháp việc bắn hóa pháo hoa vào ngày 1/1/2012. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ, đã có 11 người chết vì tai nạn liên quan đến pháo hoa vào năm 2014 và 8 trường hợp tử vong trong năm 2013 do nguyên nhân này.

Phan Vân Anh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm