Thảm cảnh cặp vợ chồng ôm đứa con nhỏ quăng mình xuống đường ray vì không muốn vào trại tị nạn

03/09/2015 20:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cặp vợ chồng ôm trong lòng đứa con thơ đã quăng mình vào đường ray xe lửa trong tuyệt vọng khi cảnh sát cố gắng đưa họ đến trại tị nạn ở Hungary.

Phóng viên James Mates, nhân chứng của vụ việc cho biết, những người tị nạn lên các chuyến tàu rời ga Keleti ở Budapest với niềm tin rằng họ sắp được đưa tới Áo. Nhưng chuyến tàu sớm dừng lại ở thị trấn nhỏ Bicske, cách thủ đô Hungary khoảng 50 km, nơi cảnh sát đã chờ sẵn. "Những người tị nạn lúc đó bị dồn xuống khỏi tàu, qua một đường hầm" - phóng viên này đăng trên trang cá nhân. Trong khi đó, trang Reuters đưa tin rằng những người di cư đã đập vào cửa sổ và hét lên: "Không vào trại, không vào trại".


Cảnh tượng giằng co đau lòng giữa cảnh sát và cặp vợ chồng di cư


Nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông khi cảnh sát cố gắng kéo anh và người vợ ra khỏi đường ray


Những người tị nạn nhanh chóng bị cảnh sát khuất phục và đưa trở lại tuyến đường đã định

Hàng nghìn người tị nạn đã xông vào ga Keleti ở Budapest sáng nay để chờ đợi các chuyến tàu mặc dù đã được cho biết rằng không có chuyến đi nào tới Tây Âu. Hiện đơn kêu gọi Chính phủ chấp nhận thêm người tị nạn và tăng cường hỗ trợ họ của người dân Anh đã tăng thêm hơn 139.000 chữ ký và chiến dịch mang tên #refugeeswelcome đang là một trong những xu thế chủ đạo trên mạng xã hội Twitter.

Phan Vân Anh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm