Cha chết, con gái trọng thương khi đi dạo trên bãi biển do... máy bay đâm

28/07/2014 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi hai cha con anh Ommy Irizarry đang đi dạo trên bãi biển, thì một tai nạn "từ trên trời rơi xuống" khiến anh thiệt mạng và con gái rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra lúc 14h chiều 27/7 (giờ địa phương, tức 2h sáng 28/7 giờ VN) trên bờ biển bang Florida (Mỹ), khi hai cha con anh Ommy Irizarry bị chiếc máy bay loại nhỏ Piper Cherokee đâm phải. Chiếc máy bay cánh quạt 1 động cơ Piper Cherokee bị trục trặc động cơ nên không thể quay lại sân bay, phi công đã tìm cách hạ cánh xuống bãi biển Caspersen (Venice, bang Florida) và đâm trúng 2 cha con xấu số. Anh Ommy Irizarry 36 tuổi thiệt mạng tại chỗ, bé gái Oceana 9 tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu bằng máy bay trong tình trạng nguy kịch.

Bà Wendy Rose, Phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng quận Sarasota cho biết: Trước đó, phi công của chiếc Piper Cherokee 1972 đã thông báo qua radio rằng anh ta không thể làm cho nó trở lại sân bay và sẽ cố gắng hạ cánh trên bãi biển Caspersen.

Bãi biển Caspersen với bãi cát trắng thích hợp với việc đi dạo, tắm biển

Zack Arceneaux, nhân chứng tại hiện trường nói với CNN: "Sau khi máy bay lao vào, nhìn người cha rất thương tâm, máu dính đầy trên khuôn mặt. Ngay lập tức, những người có mặt đã thực hiện hô hấp nhân tạo, nhưng hình như anh ấy đã không thở được nữa".

Phi công Karl Kokomoor và hành khách David Theen trên máy bay đều đến từ Englewood, Florida và không ai bị thương.

Đoạn băng video ghi tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy một bên cánh máy bay nằm trên mặt nước, ngay rìa bãi biển, đầu máy bay dúi xuống cát. Ban An toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ đang điều tra vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn hi hữu trong số những vụ tai nạn hàng không liên tiếp xảy ra gần đây, khi nạn nhân thiệt mạng là người dưới mặt đất trong khi hành khách và phi công trên máy bay bình an vô sự.

T.Vy (theo CNN, Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm