Tai nạn hàng không chấn động Đài Loan: Nạn nhân máy bay rơi đã tự cứu mình

26/07/2014 07:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 10 người sống sót sau vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất Đài Loan (Trung Quốc) suốt hơn một thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tự bò ra khỏi đống xác máy bay và vẫn đủ tỉnh táo để gọi điện thoại cho cha đẻ.

Hung Yu-ting đang ngồi ở hàng ghế 12, gần phần cánh máy bay ATR-72 do hãng TransAsia Airways điều hành, khi nó bất ngờ đâm xuống đất bên ngoài sân bay Magong ở Bành Hồ trong ngày 23/7.

Thoát chết nhờ nhanh trí tự cứu

Ban đầu cô mắc kẹt do hàng ghế trước xô xuống, nhưng rồi đã thoát được và bò ra bên ngoài, thông qua một lỗ thủng bên thân máy bay. “Con tôi bò tới ngôi nhà đánh số 56 và rồi bấm điện thoại cho tôi" - cha của cô là ông Hung Chang-ming, người sống cách điểm rơi máy bay chỉ vài trăm mét, kể lại với báo chí Đài Loan - "Con tôi nói rất yếu qua điện thoại rằng máy bay đã rơi và cho tôi biết về vị trí vụ tai nạn."

Ông Hung Chang-ming vội lao tới hiện trường, nhưng khi đó con gái ông đã được lực lượng cứu hộ đưa đi. "Khi tôi đi được nửa đường, lửa đã cháy rất to. Nhưng lửa nhỏ dần lúc tôi tới nơi" - ông Hung chưa hết bàng hoàng kể với các phóng viên - "Có 2 người khác bị thương nằm bên ngoài máy bay và chiếc xe cứu thương đầu tiên tới hiện trường đã mang đi 3 người, gồm con gái tôi".


Binh lính Đài Loan dọn dẹp đống đổ nát do vụ tai nạn gây ra

Ông Hung Chang-ming đã lập tức cùng lực lượng cứu hộ và các cư dân khác quanh máy bay tiến hành dập lửa, cứu những người sống sót, trước khi tới bệnh viện thăm con. Trong ngày 25/7, Hung Yu-ting đang hồi phục sau khi bị nhiều vết bỏng ở tay, chân, lưng.

Được biết Hung Yu-ting không phải người đầu tiên tự cứu mình. Hãng thông tấn Đài Loan dẫn lời mẹ một người sống sót khác nói rằng bà đã nghe tin tức về vụ tai nạn từ chính con gái mình. "Chính con tôi gọi điện cho tôi. Cháu nói: "Mẹ ơi, báy bay của con vừa rơi"" - bà chia sẻ.

"Trả lại con cho tôi"

Hung Yu-ting dù sao vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác đã bỏ mạng trong vụ tai nạn. Báo chí địa phương đã ghi lại hình nhiều thân nhân gào khóc, ngã gục xuống sàn khi nhận tin dữ. Có tổng cộng 48 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gây sốc cả hòn đảo.

Mẹ của một nạn nhân đã gào thét về phía Chủ tịch TransAsia Vincent Lin khi ông tới viếng các nạn nhân trong ngày 25/7. Lin quỳ xuống, cúi đầu trước người phụ nữ và xin lỗi. "Hãy trả lại con trai tôi, nó mới chỉ 27 tuổi thôi" - người phụ nữ gào lên - "Con tôi còn trẻ quá mà giờ phải nằm nhà xác thế kia. Trả lại con cho tôi". Lin sau đó nói với các phóng viên rằng: "Đây là thảm kịch không đoán trước được. Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ thân nhân các nạn nhân".


Thợ hàn cắt thân chiếc ATR-72 thành nhiều mảnh để dễ mang đi

Một số người đi trên chiếc ATR-72 đã gọi về nhà trước khi lên máy bay và qua đó để lại nỗi đau lớn lao cho thân nhân. Shu Chi-tse nói rằng ông đã trò chuyện với con trai Shu Chong-tai, ngay trước khi chiếc máy bay rời khỏi thành phố Cao Hùng để tới Bành Hồ. "Con tôi ngoan lắm. Nó rất quan tâm tới tôi và mẹ nó. Nó cũng yêu bà nữa" - ông Shu buồn rầu nói.

Trong số những người thiệt mạng có toàn bộ thành viên phi hành đoàn 4 người, gồm cơ trưởng Lee Yi-liang đã có 22 năm kinh nghiệm. Ngoài ra còn có 1 gia đình 6 người và 1 gia đình khác với 4 người đã thiệt mạng. Đáng chú ý là trong số những người chết còn có Yen Ken-chuang, một nghệ nhân mộc 82 tuổi.

Nguyên nhân thời tiết

Thời tiết xấu và tầm nhìn kém được cho là các yếu tố đã khiến chiếc ATR-72 lao xuống đất. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tập trung làm rõ khoảng trống liên lạc kéo dài 4 phút, giữa thời điểm phi công đề nghị trở lại sân bay lần thứ 2 để hạ cánh và thời điểm máy bay lao xuống các ngôi nhà nằm cách sân bay khoảng 1 km. Khoảng thời gian giữa 2 sự kiện này, tầm nhìn đã giảm xuống còn một nửa do ảnh hưởng từ cơn bão Matmo.

Một trong những câu hỏi quan trọng là vì sao các phi công quyết định thực hiện chuyến bay, bất chấp việc thời tiết rất xấu đã buộc các hãng hàng không hủy khoảng 200 chuyến bay trong cùng ngày. Tuy nhiên cơ quan điều hành không Đài Loan nói rằng máy bay đã được cất cánh vì điều kiện thời tiết đã an toàn trở lại.

Thời điểm máy bay định hạ cánh, tầm nhìn quanh sân bay khoảng 1.600 mét và được xem là đủ để hạ cánh an toàn. Thực tế trước chiếc ATR-72 đã có 2 máy bay khác hạ cánh ở Bành Hồ thành công.

Hiện các hộp đen của chiếc ATR-72 đã được đưa về Đài Loan để phân tích. Một trong các hộp đen đã bị hư hại vì lửa cháy và không rõ khi nào kết quả điều tra sẽ được công bố.

Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên của Đài Loan kể từ năm 2002, thời điểm một chiếc máy bay của hãng China Airlines rơi xuống không lâu sau khi cất cánh, khiến 225 người thiệt mạng.

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm