23/02/2009 15:08 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Ông Col Collewijn mất thị lực lúc 8 tuổi nhưng vẫn có thể sửa ô tô và đã làm việc tại một gara ô tô ở Hà Lan trong 30 năm qua nhờ khả năng nghe và sờ mó để phát hiện chỗ bị hỏng.
Ông Collewijn khoe: “Tôi đoán bệnh ô tô bằng xúc giác và thính giác. Nhiều thợ phải tháo rời cả một chiếc ôtô để tìm chỗ bị hỏng, nhưng tôi có thể nghe hoặc cảm thấy chính xác chỗ hỏng nằm ở đâu và xử lý ngay được nó”.
T.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất