Sốc với những giao dịch trong ‘chợ nô lệ tình dục’ của IS

03/09/2015 05:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự cai trị của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị bắt cóc, bị đánh đập, mua bán và hiếp dâm là thảm cảnh mà hàng loạt cô gái người Công giáo và Yazidi ở Iraq phải nếm trải.

Mới đây, một cô gái thoát khỏi IS đã kể lại về khu "chợ nô lệ tình dục" mà lực lượng này đã tạo ra, cùng các hoạt động bên trong nó.

Khi phụ nữ chỉ là những món hàng thuần túy

Jinan, một cô gái Yazidi 18 tuổi, bị bắt cóc vào đầu năm 2014 và bị các chiến binh IS giam giữ trong 3 tháng trước khi có thể đào tẩu. Cô đã có cuộc tâm sự với báo giới tại Paris, Pháp, trước khi ra mắt cuốn sách mới nói về cảnh ngộ bản thân, mang tên Daesh's Slave (Nô lệ của Deash - sử dụng một từ Arab dành cho IS với ý nghĩa khinh miệt).

Theo đó, Jinan bị bắt khi các chiến binh IS tiến vào một số khu vực phía Bắc Iraq, với đông người Yazidi sinh sống. Cô đã bị đưa tới Mosul, vào một sảnh tiếp đón lớn, với rất đông phụ nữ đã tụ tập sẵn ở đó.


Jinan đã chạy trốn khỏi cảnh làm nô lệ tình dục của IS để kể lại câu chuyện đặc biệt của cô

"Những gã chiến binh lượn vòng quanh chúng tôi, cất tiếng cười khả ố, thi thoảng cấu véo phía sau chúng tôi" - cô viết trong cuốn sách.

Thành viên IS cũng không ngần ngại bình phẩm về các cô gái mà chúng bắt được. "Đứa này có ngực lớn. Nhưng tôi muốn đứa khác có mắt xanh và da trắng. Đó là những đứa tuyệt nhất. Tôi sẵn sàng trả giá cao" - một gã nói.

Trong thời gian ở các chợ nô lệ tình dục, Jinan đã gặp người Iraq, Syria và cả người phương Tây mà cô không rõ quốc tịch. Các cô gái xinh đẹp nhất thường được để dành cho những viên sếp IS, hoặc các khách hàng giàu có, tới từ nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Số còn lại được thành viên IS mặc sức mua đi bán lại với nhau. Jinan bị đưa đi vài nơi, trước khi được 2 người mua về làm "nô lệ". Một trong số đó là cựu cảnh sát và nhân vật còn lại là một giáo sĩ Hồi giáo

Cô cùng những người phụ nữ Yazidi khác bị những kẻ này nhốt trong một ngôi nhà. "Họ tra tấn chúng tôi, cố tìm cách buộc chúng tôi cải đạo (sang Hồi giáo). Nếu từ chối, chúng tôi sẽ bị đánh đập dữ dội, bị xích ngoài trời nắng, buộc phải uống nước có xác chuột chết ở trong. Đôi khi chúng còn dọa dùng điện tra tấn chúng tôi" - cô kể.


Hàng ngàn phụ nữ đã bị bắt làm nô lệ tình dục, sau khi IS tấn công vào nơi ở của người Yazidi

Khẩu súng ngắn đổi lấy cô em tóc nâu

Theo lời Jinan, các chiến binh IS rất hay lui tới chợ nô lệ tình dục để lựa chọn các cô gái. Những tay buôn người quản lý các khu chợ này đóng vai trò trung gian, bắc cầu nối giữa các chủ sở hữu nô lệ, các tiểu vương lắm tiền nhiều của, với thành viên IS.

Không phải lúc nào thành viên IS cũng phải dùng tiền để có các cô gái chúng muốn. "Tôi sẽ nhận khẩu súng ngắn Beretta của anh để đổi lấy cô em tóc nâu kia" - cô từng nghe một tay buôn người nói - "Nếu anh muốn trả tiền thì con số là 150 USD. Anh cũng có thể trả bằng tiền dinar của Iraq."

Tin chắc rằng Janin không biết tiếng  Arab, hai chủ sở hữu của cô đã nói chuyện rất thoải mái trước mặt cô. Một đêm nọ, cô nghe thấy chúng bàn với nhau về việc điều hành hoạt động buôn bán nô lệ như một doanh nghiệp bình thường, với cơ hội sinh lãi cao.

"Một người đàn ông không thể mua quá 3 cô gái, trừ phi anh ta là người Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thuộc về một quốc gia vùng Vịnh" - một gã có tên Abou Omar nói. Gã còn lại với tên Abou Anas trả lời: "Thế cũng tốt với hoạt động làm ăn. Một gã lái buôn người mua Saudi sẽ phải hứng thêm chi phí vận tải và thực phẩm, không như thành viên IS nên sẽ khó sinh lãi hơn. Quan trọng là IS đã tăng cường khả năng sinh lợi nhuận, để hỗ trợ các mujahideen và những người anh em tới từ nước ngoài của chúng ta."

Sau khi tìm cách trốn thoát bằng một bộ chìa khóa đánh cắp được từ chủ nô lệ, Jinan đã trở về với chồng và giờ cô đang sống tại một trại tị nạn của người Yazidi tại khu vực của người Kurd ở Iraq. "Nếu chúng tôi về nhà hiện nay, sẽ có một cuộc diệt chủng khác nhằm vào mình. Giải pháp duy nhất hiện nay là chúng tôi phải có một vùng đất riêng, nằm dưới sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế" - cô nói với AFP.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện câu chuyện về các màn hành hạ, buôn bán nô lệ tình dục của IS. Tháng 5 vừa qua, một cô gái 17 tuổi cho biết mình và em gái bị các tay súng hiếp dâm mỗi ngày, sau khi bị bán làm nô lệ ở Syria. Đầu năm nay, một cô gái Yazidi khác là Bahar, 14 tuổi, cho biết mình còn phải qua kiểm tra trinh tiết, trước khi bị bán cho các chiến binh IS trong những màn đấu giá bệnh hoạn.

Tường Linh (Theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm