Scott - người đàn ông thứ hai mang bầu

02/02/2010 09:31 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Khi Thomas Beatie, người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu, “vượt cạn” vào năm 2008, ai cũng tưởng đó sẽ là trường hợp duy nhất. Nhưng không, mới đây báo chí Anh đã phát hiện người đàn ông thứ hai trên thế giới mang bầu và đứa trẻ được dự báo sẽ chào đời trong tháng 2 này.

Scott Moore và chồng, Thomas Moore, người Anh, sinh ra đều là phận gái. Tuy nhiên cả hai đã trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị hormone để chuyển đổi giới tính. Scott, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn hợp pháp với Thomas, cũng 30 tuổi, do vẫn giữ giới tính nữ trong giấy khai sinh. Tháng 2 này, họ hy vọng sẽ đón đứa con hiện đang nằm trong bụng của Scott.


Scott (thứ hai từ trái) bên cạnh Thomas và hai con nuôi
“Dù biết trước rằng một số người sẽ lên án nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và không hề xấu hổ” - Scott tâm sự với tờ Telegraph. Cặp đồng tính này đã có hai đứa con nuôi là Gregg (12 tuổi) và Logan (10 tuổi). Chúng thực ra là con của một phụ nữ mà Thomas từng kết hôn trước kia.

Scott, tên “cúng cơm” là Jessica, lần đầu nhận ra rằng mình muốn làm đàn ông khi dậy thì vào năm 11 tuổi. “Tôi vốn luôn luôn nghịch ngợm nhưng khi ngực bắt đầu nhú lên thì tôi mới nhận ra “bà mụ” đã nặn nhầm. Khi tôi tâm sự điều đó với bố mẹ thì họ nghĩ tôi điên. Tuy nhiên, dần dần mọi người cũng nhận ra rằng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc và bắt đầu cho phép tôi dùng hormone nam giới lúc 16 tuổi”.

Sau đó, Scott được cha mẹ cho gần 10.000 USD để phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực cỡ 36DDD. “Tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và bố mẹ nhận ra rằng đó là cách duy nhất để giúp tôi” - Scott kể. Tuy nhiên, Scott đã không phẫu thuật chuyển giới tính đến cùng do thiếu tiền. Scott cũng không bận tâm lắm tới điều đó bởi phẫu thuật cắt bỏ ngực và điều trị hormone đã giúp mình có một vẻ ngoài rất đàn ông.

Còn ở Thomas đã xuất hiện nhu cầu chuyển đổi giới tính từ năm 4 tuổi. Nhưng cô chỉ chuyển giới vào năm 19 tuổi. Thomas, vốn có tên khai sinh là Laura, đã chính thức thay tên vào năm 1997. Thomas bắt đầu uống thuốc bổ sung hormone testosterone vào năm 1999 và tới năm 2004 thì được phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực cỡ 44GG tại một trung tâm y tế ở San Francisco, Mỹ. Cuối năm đó, Thomas đã cắt bỏ tử cung và còn tạo hình bộ phận sinh dục nam từ phần cơ ở bắp đùi.

Scott và Thomas gặp nhau vào năm 2005, tại một cuộc hội ngộ của những người đàn ông chuyển giới, song sau đó họ mất liên lạc. Năm 2007, hai người tái ngộ và chính thức sống cùng nhau. “Chúng tôi biết mình thuộc về nhau” - Scott nói - “Hai tháng sau khi gặp lại, tôi đã bỏ việc để sống cùng Thomas và những đứa trẻ”.

Tháng 12/2008, hai người quyết định có con “chung”. Scott được thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng xin của một người bạn và đậu thai vào tháng 6/2009. “Chúng tôi rất vui sướng và cả hai quyết định ăn mừng bằng cách đi mua sắm thả phanh” - Thomas kể. Việc Scott mang thai đã làm người ta nhớ tới Thomas Beatie, người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu từng gây chú ý hồi năm 2009. Beatie, sinh ra là nữ, đã trải qua 10 năm phẫu thuật chuyển giới (chưa dứt điểm) trước khi có mang. Beatie đẻ liền một mạch hai đứa con và giờ đang hưởng cuộc sống yên ấm cùng cô vợ Nanny.


Người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu, Thomas Beatie
Trả lời phỏng vấn của tờ Daily Mail, Scott cũng như Thomas đều cho biết họ tràn đầy hạnh phúc và đang rất nóng lòng chờ đón đứa con “chung”.

Cả hai nhất trí đặt tên cho đứa con tương lai là Mile. Họ bác bỏ việc bé Mile có khả năng gặp khó khăn trong cuộc sống do bị kỳ thị. Hai người tin tưởng rằng đứa trẻ có thể đương đầu với khó khăn. “Chúng tôi đã trải qua chuyện này rồi” - Thomas nói với Daily Mail - “Con trai Logan của tôi từng bị chế nhạo nhưng giờ nó đã có thể nói thẳng vào mặt những kẻ nhạo báng rằng: “Các người có thể có vấn đề với hai ông bố của tôi nhưng tôi thì không, vì thế các người sẽ không làm tôi tổn thương được đâu” ”.

Scott dự định sẽ sinh thường tại một bệnh viện địa phương. “Chúng tôi không muốn mọi người bị sốc khi thấy một người đàn ông xuất hiện với cái bụng bầu to tướng” - Scott tâm sự và không quên nhắc lại những khó khăn mà cả hai đã gặp phải - “Đầu tiên chúng tôi đã rất vất vả đi tìm một bác sĩ và bà đỡ. Thật khó vì chẳng ai muốn giúp đỡ tôi. Lẽ ra người ta không nên từ chối chăm sóc một người đang mang thai, cho dù “bà bầu” này là đàn ông”.

Tuy nhiên, mọi khó khăn đã lùi xa và giờ đây Scott đang rất mong tới ngày sinh nở. “Có Thomas ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi” - Scott nói. Còn Thomas thì thổ lộ: “Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng các gia đình chuyển giới hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, yêu thương và ủng hộ lẫn nhau”.
Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm