Phi hành đoàn chuyến bay MH17: Nỗi đau khôn nguôi của người ở lại

24/07/2014 07:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thấy hình ảnh Shaikh Mohd Noor Mahmood được phát trên truyền hình, cô con gái Zulaika của anh liền kêu lên “Walid”, tiếng Arab có nghĩa "Cha". Mới chỉ 2 tuổi, còn quá ngây thơ, nên cô bé không thể biết rằng cha mình đã vĩnh viễn ra đi.

Shaikh là 1 trong 15 thành viên phi hành đoàn người Malaysia làm việc trên chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airline, nhiều khả năng bị bắn hạ trên bầu trời Đông Ukraine trong ngày 17/7.

Cú điện thoại định mệnh

Vụ tai nạn đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của các gia đình có thân nhân nằm trong số 298 hành khách đi trên MH17, như nhà Shaikh.  “Con gái tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang diễn ra" - vợ Shaikh là Madiani Mahdi, người cũng làm tiếp viên cho Malaysia Airlines, nén đau buồn chia sẻ với hãng tin Bloomberg qua điện thoại.

Cô cho biết tin dữ đã bắt đầu đến với mình khi nhận điện thoại từ một thành viên gia đình, trong đêm xảy ra thảm họa. “Shaikh đâu? Shaikh đâu? Cô có xem tin tức không? Bật TV lên" - người này nói. Hoang mang, Madiani đã hỏi đầu dây bên kia rằng có chuyện gì xảy ra. Câu trả lời cô nhận được chỉ cụt lủn: "MH17".


Vụ tai nạn liên quan tới MH17 đã gây những tổn thất đặc biệt lớn lao cho đại gia đình Malaysia Airlines

“Vâng, Shaikh ở trên chuyến bay đó. Nó đang trên đường và hạ cánh vào 6 giờ sáng ngày mai" - cô tiếp tục nói. Nhưng người ở đầu dây bên kia chỉ bảo cô bật TV lên.

Sau khi xem những tin tức không đầy đủ đầu tiên về việc chiếc máy bay bị rơi, Madiani nhớ lại rằng cô đã thét lên thất thanh. Khi lấy lại chút bình tĩnh, cô bèn gửi một tin nhắn đầy tuyệt vọng tới điện thoại của chồng: "Anh đang ở đâu. Hy vọng anh vẫn ổn... Em sẽ đón anh. Ngay khi hạ cánh, hãy gọi cho em nhé? Em sẽ chờ anh".

Cho tới nay Madiani nói rằng cô vẫn chưa tin việc mình thực sự mất chồng. "Tôi vẫn còn đang bị sốc. Tôi không tin 100% vào câu chuyện" - cô nói qua điện thoại - "Tôi vẫn tin anh ấy đang ở đó và có phép lạ xảy ra. Trừ phi nhìn thấy thi thể anh ấy, sẽ rất khó để tin chuyện này".

Chìm ngập trong nỗi đau

Thực tế đằng sau những lời buộc tội và đổ lỗi liên quan tới việc ai đã khiến MH17 gặp nạn là nỗi đau quá lớn từ việc mất chồng, vợ, con cái mà gia đình các nạn nhân đang chật vật vượt qua. "Chẳng ai thực sự biết rõ chuyện gì cho tới khi mọi thông tin đổ tới" - Louis Downs, giám đốc Cổng nghiên cứu chấn thương Đông Nam Á cho biết vì sao người ta lại bị chấn thương tâm lý.

Theo ông, các phản ứng như hậu chấn thương tâm lý chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người và tác động tới hết phần đời còn lại của họ. Phản ứng không tin vào hiện thực mà Madiani thể hiện cho thấy rõ ràng cô đã bị chấn thương. Giờ đây, khi chìm ngập trong đau buồn, Madiani vẫn cố nhớ về chồng, về những điều anh đã khiến cô hạnh phúc, những điều cô sẽ không bao giờ quên. "Anh ấy thích đánh răng cho tôi, mát xa cho tôi" - cô kể - "Chúng tôi thường nhắn tin cho nhau về các điểm đến của mình, chia sẻ về chuyện đã xảy ra trên chuyến bay, rằng mình mệt mỏi thế nào".

Ngoài Madiani, có không ít thân nhân khác của phi hành đoàn cũng bị chấn thương tâm lý. Đơn cử là trường hợp của Mariyam Yusoff. Một giờ sau khi chiếc máy bay rơi, Mariyam đã viết một lời cầu nguyện lên Facebook, mong chồng cô là phi công Wan Amran Wan Hussin, phi hành đoàn và các hành khách được an toàn.

“Báo chí thi nhau gọi tới cho tôi" - cô viết lên Facebook cho những người quan tâm, đề nghị báo chí và cả thân nhân không làm phiền tới mình vào lúc này. Ngoài việc tải lên lịch làm việc của phi hành đoàn MH17, cô còn viết thêm dòng chữ: "Làm ơn cầu nguyện cho chồng tôi".

Thảm kịch đã khiến người Malaysia đau đớn, bởi nó diễn ra không lâu sau khi chiếc máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 bị mất tích. Hàng loạt các điểm tưởng niệm đã được dựng lên ở trong nước, nơi người ta có thể để lại lời cầu nguyện, hoa và quà tặng. Đây lẽ ra đang là thời gian của hoạt động ăn mừng, do đã là tuần cuối của tháng ăn chay Ramadan và các gia đình đều đang chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr lớn nhất nước.

Đó là thời điểm các gia đình tụ họp và nhiều thân nhân sống ở nước ngoài sẽ về Malaysia để đoàn tụ với thân nhân. Tuy nhiên đã có những người không thể trở về. Madiani nói rằng chồng mình rất thích hát. Một trong những ca khúc mà anh hát là Dendang Perantau - Khúc ca của lữ khách, bài hát đang được ưa thích trên các đài phát thanh Malaysia trước lễ Eid.

Được biết trong ngày MH370 mất tích, nữ tiếp viên Dora Shahila đã tải hình một đôi tay chạm vào nhau như khi người ta đang cầu nguyện, lên trang Facebook của cô. Có lẽ nữ tiếp viên của MH17 lại chẳng thể ngờ có ngày người ta cũng làm điều tương tự cho cô. "Cả thế giới giờ đang cầu nguyện cho mẹ, mẹ ơi" - con gái chị là Diyana Yazeera đã viết những dòng đau buồn như thế trên Facebook.

Hương Giang (Theo Bloomberg)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm