Nữ tỉ phú Đức bị tống tiền bằng “ảnh nóng”

01/05/2011 11:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Susanne Klatten, người thừa kế hãng xe danh tiếng BMW của Đức đã tường trình ở một tòa án Italia về những thủ đoạn mà gã tình nhân người Thụy Sĩ đã sử dụng để “moi” được hàng triệu USD của cô. Đến khi gã dọa tung các bức hình và clip khỏa thân cùng Klatten, với mục đích moi thêm tiền, thì cô buộc phải công khai sự việc trước và nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát.

Tuần này, Susanne Klatten, 48 tuổi, đã xuất hiện trong phiên tòa diễn ra ở Pescara, Italia, để xử Ernani Barretta, kẻ đồng phạm chủ chốt hợp tác cùng người tình Helg Sgarbi, 46 tuổi, trong âm mưu tống tiền cô.

Mất 10 triệu USD vì tình

Ernani Barretta, 63 tuổi, được cho là kẻ chủ mưu của kế hoạch đen tối. Các phiên tòa hiện nay chỉ xoay quanh nhân vật này, người đã trực tiếp quay phim nhiều cảnh vui vẻ giữa Sgarbi và Klatten. Một cuộc kiểm tra trang trại của Barretta đã tìm thấy số tiền mặt trị giá 3,2 triệu USD được giấu ở nhiều nơi trong nhà.

Nhưng Helg Sgarbi cũng tỏ ra không kém thủ đoạn so với cộng sự, khi dụ được nhiều phụ nữ giàu có vướng lưới tình của y, trong đó có Klatten. Người phụ nữ đã có chồng và 3 con run rẩy nói thông qua một phiên dịch rằng cô đã đổ gục trước đòn tấn công điệu nghệ của Sgarbi, sau khi gặp y trong một khách sạn hạng sang gần Innsbruck, Áo, hồi năm 2006.

Gã trai bao sát gái Helg Sgarbi (trái) và nữ tỷ phú nhẹ dạ Susanne Klatten

Sgarbi tỏ ra là một người đàn ông hào hoa phong nhã, nhiều sức quyến rũ. Y rót vào tai Klatten thông tin rằng mình là “một cố vấn đặc biệt của chính phủ Thụy Sĩ” và liên tục lừa dối cô bằng những câu chuyện bịa nhưng nghe có vẻ thuyết phục. Miệng lưỡi của Sgarbi đã khiến Klatten nhanh chóng rơi vào tay y chỉ sau có vài tuần.

Nhưng mối quan hệ chuyển sang bước ngoặt mới chỉ một năm sau, khi Sgarbi nói với với Klatten rằng y gặp rắc rối nghiêm trọng với mafia. Sgarbi bơm vào đầu người tình những thông tin kinh khủng: Có lần đi qua thành phố Miami ở Mỹ, y đã gây tai nạn xe hơi làm một đứa trẻ thiệt mạng. Thật không may, cha của đứa trẻ lại là một bố già mafia trên đất Mỹ. Họ đã buộc Sgarbi phải nộp hàng triệu USD bồi thường hoặc lấy mạng y.

Để cứu người tình, Klatten đưa cho Sgarbi 7,5 triệu euro (khoảng 10 triệu USD). “Lần đầu tiên anh ta đề nghị giúp đỡ về mặt tài chính, tôi đã đồng ý giúp đỡ. Đó không phải vì tôi bị tống tiền. Tôi làm thế vì yêu anh ta. Anh ta nói rằng rất cần tiền để bồi thường, nếu không mafia sẽ đoạt mạng anh ta” - Klatten kể.

Việc kiếm được tiền quá dễ chỉ bằng chót lưỡi đầu môi đã khiến Sgarbi tiếp tục đào mỏ người tình. Hơn ai hết, Sgarbi biết rõ Klatten là người rất giàu có. Thống kê tài sản do tạp chí Forbes công bố cho thấy Klatten nắm trong tay số tiền lên tới 8,1 tỷ USD, qua đó trở thành người phụ nữ giàu nhất Đức.

Chuyện đào mỏ làm mối quan hệ xấu đi, dẫn tới việc đôi bên quyết định đường ai nấy đi. Ngày cuối cùng bên nhau, Sgarbi chọn phòng 629 ở nhà nghỉ Holiday để làm nơi vui vẻ lần cuối với Klatten. Nữ tỷ phú hoàn toàn không hay biết rằng ở phòng 630 bên cạnh, cộng sự Barretta đang bí mật quay cảnh vui vẻ của họ.

Khi người yêu trở mặt

Sau khi hai bên cắt đứt quan hệ, Sgarbi vẫn yêu cầu Klatten cho thêm tiền và khi cô không đáp ứng, y bèn giở mặt. “Anh ta hẹn gặp tôi ở nhà nghỉ Holiday tại Munich. Khi tôi tới đó, anh ta cho tôi xem 2 tấm ảnh. Một tấm tôi hoàn toàn khỏa thân... Anh ta cũng khỏa thân. Rõ ràng là những bức ảnh đó được chụp từ một đoạn video. Tôi đã rất sợ hãi” - Klatten nói với tờ Repubblica của Italia.

Cô cho biết Sgarbi có để lại cạnh các tấm ảnh là một lá thư, trong đó gã trai đào mỏ đe dọa sẽ tung những tấm ảnh này cho gia đình cô và báo chí, trừ khi cô cung phụng thêm tiền cho hắn.

“Anh ta muốn thêm tiền trong khi tôi đã trao cho anh ta 7 triệu euro. Anh ta chỉ muốn có thêm thật nhiều tiền nữa và tại thời điểm này, tôi quyết định trình báo cảnh sát bởi nhận thấy rằng mình đang bị tống tiền” - Klatten kể.

Xin lỗi những “quý bà hư hỏng”

Tháng 1/2009, Sgarbi bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm EKO Cobra của Áo bắt giữ và dẫn độ sang Đức, nơi y bị khởi tố vì các tội danh lừa đảo, âm mưu lừa đảo và âm mưu tống tiền. Tới khi đó, người ta mới biết ngoài Klatten, y đã “hạ” được 3 phụ nữ Đức giàu có, và đã kiếm được ít nhất 10 triệu euro thông qua cùng thủ đoạn tống tiền và lừa đảo. Ngày 9/3/2009, Sgarbi đã thừa nhận có tội trong phiên tòa xử y và vì thế bị xử phạt chỉ 6 năm tù so với mức 9 năm tù theo đề nghị của cơ quan công tố. Tuy nhiên do y không khai báo nơi đã cất phần lớn số tiền lừa đảo và đã làm gì với các đoạn video ghi lại cảnh vui vẻ với bà Klatten và những phụ nữ khác nên sẽ không được phóng thích sớm.

Được biết trong phiên xử, Sgarbi đã “nổ” rằng y có thể “đọc thấu phụ nữ như nhìn một tấm bản đồ và mọi thứ đều rõ ràng như biển chỉ đường”. Y thậm chí còn ngạo nghễ tuyên bố trước vành móng ngựa ở Munich: “Tôi công khai xin lỗi tất cả các quý bà hư hỏng”. Với những quý bà như Klatten, thật khó có thể cười sau khi nghe câu nói ấy.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm