Nữ sinh xinh đẹp Scotland: 'Thà chết như cô dâu thánh chiến còn hơn về nhà’

22/09/2015 22:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Trên trang cá nhân của mình, Aqsa Mahmood đã đưa ra "lời khuyên" cho những nữ sinh trẻ tuổi cuồng tín về cuộc sống làm vợ các chiến binh IS ở thành trì Raqqa và tuyên bố một lòng trung thành với Nhà nước Hồi giáo cũng như “thà chết ở Syria còn hơn trở về quê nhà”.

Aqsa Mahmood vốn là cựu nữ sinh 21 tuổi của trường nữ sinh tư thục Craigholme ở Tây Scotland và hiện đang làm vợ một chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo. Cách đây gần 2 năm, Aqsa, về sau lấy biệt hiệu là Umm Layth, đã trốn khỏi nhà ở Glasgow đến Syria và gia nhập tổ chức khủng bố IS để đi theo phục vụ cho "lý tưởng thánh chiến cao cả".

Đến thành trì Raqqa, nơi được coi là "thủ đô của Nhà nước Hồi giáo", Aqsa Mahmood kết hôn với một phần tử cực đoan và làm công tác tuyên truyền, tuyển mộ những cô gái làm vợ các chiến binh IS.


Chân dung Aqsa Mahmood - cựu nữ sinh 21 tuổi của trường nữ sinh tư thục Craigholme ở Tây Scotland.

Viết trên trang cá nhân của mình, Aqsa tuyên bố: “Một cái chết ở những vùng đất xinh đẹp sẽ làm đẹp lòng chúng ta hơn là một cuộc sống xa hoa ở phương Tây. Thánh Allah có thể ban cho chúng ta ý chí kiên cường và lòng thành”.

Khi nhận lời bình luận cho rằng làm tù nhân ở Anh sẽ là "viễn cảnh tốt đẹp hơn" là một cuộc sống ở Syria, bông hồng đen 21 tuổi, đã đáp trả: “Các người có tôn giáo của mình, và tôi có tôn giáo của tôi”.


 Bức ảnh Aqsa và hai phụ nữ trẻ khác chụp tại Syria được cựu nữ sinh đăng lên Twitter.

Giữ vững lập trường, Aqsa vẫn tiếp tục ca ngợi "lý tưởng thánh chiến" và kêu gọi những nữ sinh cuồng tín tham gia vào Nhà nước Hồi giáo bằng cách vẽ lên cuộc sống tươi đẹp của một cô dâu thánh chiến ở thành trì Raqqa.

Aqsa còn ‘trang bị’ kiến thức làm vợ một chiến binh IS cho những nữ sinh cực đoan đồng trang lứa, kể cả những lời tư vấn về mĩ phẩm hay các loại vitamin trước khi sinh và thuốc giảm đau phù hợp cho phụ nữ mang thai.


Aqsa tuyên bố một lòng trung thành với Nhà nước Hồi giáo cũng như “thà chết ở Syria còn hơn trở về quê nhà”.

Cựu nữ sinh Craigholme cũng không quên "chia sẻ kinh nghiệm" phòng tránh các trường hợp bị phát hiện khi đang trên đường đến Syria: “Nhớ là đừng bao giờ tìm kiếm thông tin bằng wifi của gia đình hay các thiết bị mà các bạn mang theo. Không được tải về bất cứ cái gì mà có thể khiến mình bị tình nghi, chỉ làm những điều này khi chúng ta đã đến nơi an toàn”.

Thực tế, Aqsa chỉ thông báo cho gia đình về việc bỏ trốn khi đã đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đặt chân đến lãnh thổ Syria vào tháng 10/2013. Theo các cơ quan an ninh, tính đến nay, khoảng 600 người Hồi giáo quốc tịch Anh đã đến Syria gia nhập IS và có khoảng 60 người trong số này là những phụ nữ trẻ như Aqsa Mahmood.

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm