Nữ sinh tự sát vì bị người yêu rủ bạn hãm hiếp tập thể

28/10/2010 08:48 GMT+7 | Trong nước

Một nữ sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ ở Patna, Ấn Độ đã treo cổ tự sát sau khi bị gã người yêu đồi bại và đám bạn của hắn ta thay nhau hãm hiếp trong nhiều tháng qua.


Arya tìm đến cái chết để kết thúc những ngày tháng bị hãm hiếp.

Cô sinh viên 21 tuổi có tên là Arya, đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại căn hộ của cô. Tại hiện trường, Arya để lại một bức thư ghi tên của những kẻ đã tham gia bạo hành và hiếp dâm cô với hi vọng, chúng sẽ bị trừng phạt.


Trong di thư, Arya viết rằng: “Hãy sao lại bức thư và danh sách tôi để lại và gửi cho ngài Tổng thống, Thủ tướng và các Bộ trưởng. Nếu công lý không cứu rỗi được linh hồn tôi, thì ít nhất họ cũng bảo vệ được cha mẹ và anh trai tôi khỏi sự quấy rối của bọn chúng”.

Tên của những kẻ hiếp dâm Arya được tiết lộ trong bức thư gồm bốn người là Praveen Kumar, Pushkar, Harsh Ranjan và Jyoti Ranjan.

Trong bức thư dài bốn trang giấy, Arya cũng kể lại chi tiết về các cuộc tra tấn do bạn trai và đám bạn của hắn ta gây ra. Trong đó, Arya cho rằng, Vinit, Pushkar và Harsh hãm hiếp cô thường xuyên.

Cô cho biết, bọn chúng thậm chí đã thực hiện một video khiêu dâm của cô và đe dọa sẽ cho gia đình cô biết nếu Arya không tiếp tục hợp tác với bọn chúng.

Dòng cuối của lá thư tuyệt mệnh, Arya viết: “Ngày 20-10, bọn chúng tấn công, hãm hiếp và đánh đập tôi dã man và đã để lại những vết thương trên bàn tay và cánh tay trái của tôi”.

Cảnh sát Patna cho biết đã gửi thi thể của Arya đi khám nghiệm pháp y, đồng thời tuyên bố sẽ bắt giữ những đối tượng này nếu chứng minh các cáo buộc của Arya là đúng sự thật.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm