Những thị trấn ma đẹp đến nao lòng ở Italy

06/05/2015 19:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ngoài các vùng đất tiếng đẹp như Rome, Florence hay Venice, Italy còn là nơi có tới gần 20.000 thị trấn bị bỏ hoang hoàn toàn hoặc một phần. Những nơi này cũng ẩn chứa trong chúng vẻ đẹp khó cưỡng.

Có nhiều lý do để người dân địa phương tời bỏ nơi họ sống và tạo ra các thị trấn ma, như thiếu nước sinh hoạt và điện, bị cướp biển tấn công, hứng chịu thiên tai như động đất và lũ lụt, bị đánh bom hoặc ảnh hưởng của làn sóng di cư ồ ạt tới các thành phố lớn.

Họ để lại những công trình đẹp đẽ, in đậm dấu ấn thời gian. 


Những thị trấn như Santo Stefano Sextantio đang dần bị bỏ hoang vì người dân tìm kiếm cuộc sống ở nơi khác


Civita di Bagnoreggio được mệnh danh là "thành phố chết chóc"


Thị trấn được xây dựng  cách đây khoảng 2500 năm, nhưng luôn có nguy cơ sụp đổ do tình trạng xói mòn đất


Rocchetta al Volturno đã từng có vai trò quan trọng, nhưng ngôi làng bị bỏ hoang từ sau một trận động đất


Rocca calascio từng là một pháo đài giúp kiểm soát miền Trung Italy


Nhưng nó cũng bị phá hủy sau một trận động đất vào đẩu những năm 1700


 Santo Stefano di Sessanio trở thành khu định cư từ thời La Mã


Dưới thời gia đình Medici cai trị, nơi đây có vị trí quan trọng trong ngành kinh doanh len


Nhưng khi ngành này không còn phát triển, thị trấn cũng dần bị bỏ hoang, nhiều cư dân tìm cách sang Canada sinh sống


Do chỉ nằm cách thủ đô Rome vài giờ lái xe, thị trấn đang một lần nữa hồi sinh, nhờ bàn tay của các nhà kinh doanh du lịch


Santo Stefano di Sessanio hiện nay nổi tiếng với hơn 100 khách sạn sang trọng


Một trận động đất đã tàn phá Frattura di Scanno vào năm 1915


Hiện khu vực được biết đến với khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho việc trồng các loại rau

Musellaro từng có một đền thờ thiêng, thu hút rất nhiều các ẩn sĩ muốn bắt liên lạc với thần thánh


Nhưng nơi này cũng bị bỏ hoang sau khi hứng chịu 50 trận động đất


Martese, nằm ở độ cao khoảng 4000 mét so với mực nước biển, từng là một thành trì chống buôn lậu


Nhưng vì ở một khu vực quá hẻo lánh, tình trạng thiếu nước và điện sinh hoạt khiến người dân lần lượt bỏ đi


Ngôi làng bắt đầu thưa thớt cư dân từ những năm 1800 và hiện tại không còn ai sinh sống ở đây


Buonanotte được xây dựng vào thế kỷ 12


Ngày nay, cây cối đã mọc kín các lối đi trên phố

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm