Nhỡ chuyến bay đến Trung Quốc, thi thể 'Kim Jong-nam' trở lại nhà xác

28/03/2017 11:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hụt lên máy bay đi Trung Quốc, thi thể công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, trở lại nhà xác bệnh viện ở Malaysia.

Theo The Sun Daily, thi thể của công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không thể được chuyển đến Macau (Trung Quốc) trong ngày 28/3 như kế hoạch do vấn đề kĩ thuật ở khâu gửi hàng.

Hơn một tháng sau khi công dân Triều Tiên sử dụng hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol bị sát hại bằng một loại chất độc thần kinh chết người VX ngày 13/2 ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA 2), Malaysia, thi thể của ông được chuyển khỏi Bệnh viện Kula Lumpur (HKL) ngày 26/3 để chuyển cho gia đình của công dân này hiện ở Macau, Trung Quốc.


Nhân viên bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) chuyển quan tài chứa thi thể ông Kim Chol ra khỏi xe ngày 27/3

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thi thể của ông Kim Chol đã được đưa trở lại nhà xác của bệnh viện tối 27/3 vào khoảng 21h15 sau khi đã được chuyển đến cổng hàng hóa của sân bay KLIA để đến Macau, Trung Quốc trong ngày 28/3.

Các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết do vấn đề kĩ thuật trong khâu hàng hóa trên chuyến bay, thi thể của ông Kim Chol không được đưa lên máy bay và sau đó được mang trở lại nhà xác.

Các nguồn tin cũng tiết lộ việc vận chuyển thi thể của công dân Triều Tiên này sẽ được thực hiện trước ngày 29/3, theo sự sắp xếp của Bộ Ngoại giao Malaysia với gia đình ông Kim Chol.

Ngày 1/3, hai người phụ nữ một quốc tịch Việt Nam là Đoàn Thị Hương và một quốc tịch Indonesia là Siti Aisyah bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Kim Chol.

Theo Vũ Anh - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm