Nhìn lại ngày Halloween: Quá quắt những “ngôi nhà ma”

02/11/2012 06:37 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trong khi trẻ em thích thú với những màn nhát ma, nhát quỷ giả đò đã thành truyền thống của Halloween thì vài người lớn ở Mỹ thử thách mình với những màn rùng rợn chỉ dành cho người trên 18 tuổi tại ngôi nhà ma có tên Blackout Haunted House.

Blackout Haunted House mở cửa đón khách tại hai thành phố lớn của Mỹ là New York và năm nay là Los Angeles vào mùa Halloween.

Các diễn viên diễn cảnh bạo lực trong nhà ma Blackout ở Manhattan, New York vào ngày 13/10 năm nay. Ảnh: Bryan Derballa/The Wall Street Journal

Trả tiền để được… tra tấn

Trên trang web riêng, Blackout Haunted House đăng ngay dưới logo lời khuyến cáo: "Chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Bạn buộc phải đi một mình" và buộc người tham gia phải ký giấy khước từ quyền lợi pháp lý. Và điều họ phải một mình đối mặt là gì: một hành trình trong bóng tối, đầy những kịch bản rợn tóc gáy, nhưng không phải theo kiểu ma quỷ truyền thống.

"Bạn có bị hen suyễn không? Có bị động kinh không? Trả lời đi!", một diễn viên tham gia diễn xuất trong ngôi nhà ma hét vào tai người tham quan trong khi chiếu đèn thẳng vào mắt họ để làm họ mất phương hướng. Vài người trong số các diễn viên còn gần như nude.

Theo AFP, nếu câu trả lời là "Không", khách tham quan sẽ bị đẩy vào một căn phòng tối om và, khi họ đang điên cuồng tìm một nguồn sáng nào đó dù là nhỏ nhoi, thì sẽ bị những ngón tay trong bóng tối (cũng là của các diễn viên) sờ soạng và cấu véo.

Khách tham quan sẽ bị dồn vào một góc và bị hét vào tai: "Quỳ xuống", sau đó họ bị trói tay ra sau lưng và chụp một chiếc túi nhựa vào đầu.

Với những trò dọa nạt độc đáo như vậy, ngôi nhà ma Blackout tất nhiên thu hút một lượng lớn những người hiếu kỳ, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc có vi phạm đạo đức hay không khi dàn dựng các cảnh lạm dụng tình dục và bạo lực. Đó là những thứ tạo nên nỗi sợ của người lớn, và chính xác là những thứ mà người lớn sẵn sàng trả tiền để được trải nghiệm vào ngày Halloween.

“Không phải đáng sợ mà là nguy hiểm đến tính mạng"

Để tránh mọi nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát, nhà tổ chức được khuyến cáo "Không được bước chệch ra ngoài lối đi có kẻ vạch. Bạn sẽ được chỉ dẫn làm một số hành động. Hãy làm đúng như gì được bảo. Điều đó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn". Chỉ dẫn của Blackout cũng quy định rằng khách tham quan không được nói chuyện, nhưng "hét to đến mức nào thì tùy ý".

Đồng thời, mô tả trước cuộc hành trình cho khách tham quan biết rằng họ sẽ gặp phải những hiện tượng như sương mù, đèn nhấp nháy, bóng tối đen kịt, phải bò trên nền nhà, các bậc thang, những tiếng ồn chói tai, nước, sự tiếp xúc thể xác và sẽ trở thành đối tượng của lạm dụng tình dục, bạo lực (tất nhiên chỉ có tính mô phỏng).

Vì đây chỉ tạo ra nỗi sợ chứ không phải hoàn cảnh đáng sợ thực sự, khách tham quan luôn có một lối thoát trong trường hợp không thể chịu đựng hơn được nữa. Trước mọi yêu cầu, họ luôn được yêu cầu lựa chọn, hoặc làm theo yêu cầu, hoặc hét lên "An toàn" để được giải thoát. Nếu hét "An toàn", họ sẽ được chỉ dẫn: "Đứng nguyên tại chỗ, giữ bình tĩnh, sẽ nhanh chóng có người đến đưa bạn ra ngoài".

Sau khi đã trải qua những thử thách trong ngôi nhà ma này, nhiều khách tham quan cho biết, cảm tưởng của họ không phải là sợ mà là lo ngại. "Tôi suýt chết", Athena Schindelheim, một giám đốc tiếp thị 33 tuổi nói với hảng tin AFP. "Tôi đã bị chụp một cái túi nhựa lên mặt trong suốt một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đó không phải là đáng sợ mà là nguy hiểm đến tính mạng".

Nhà ma Blackout chỉ là một trong số 2.000 địa điểm chơi Halloween trên khắp nước Mỹ. Đây đã trở thành một ngành dịch vụ béo bở, có doanh thu 500 triệu USD mỗi năm ở Mỹ, theo thống kê của Hiệp hội Nhà ma của nước này. Trong đó, có các sự kiện theo kiểu truyền thống Halloween như Halloween Horror Nights tại trường quay Universal ở Hollywood hay The Blumhouse of Horror do nhà sản xuất phim Jason Blum tổ chức tại một rạp chiếu phim bỏ hoang.

Ma cà rồng chỉ là trò đùa

Có giá vào cửa khá đắt so với mặt bằng chung, từ 35 nay đã tăng lên 50 hoặc 60 USD, nhà ma Blackout xây dựng một kịch bản trong đó người trả tiền sẽ bị trói, trải nghiệm cảm giác bị lạm dụng tình dục hay bị tra tấn, đều không phải thật nhưng được dàn dựng như thật.

"Tất cả đều tạo cảm giác chân thực, dựa trên những nỗi sợ trong đời thực của con người, đó luôn là mục tiêu của chúng tôi khi sáng tạo ra thứ này", Josh Randall, giám đốc sáng tạo kiêm nhà đồng sáng lập 34 tuổi của Blackout, nói với AFP.

"Chúng tôi muốn tạo nên những thứ đáng sợ thực thụ và nhận được những phản ứng thật của người tham gia trước nỗi sợ. Quỷ, ma cà rồng, những thứ đó không thực. Điều chúng tôi muốn thể hiện là những thứ thô thiển và tàn bạo, không giống những thứ mô phỏng ngoài kia. Không có hai kinh nghiệm nào giống nhau, mỗi thứ đều đáng sợ một cách độc nhất vô nhị".

Không cần phải nói, mô hình của Blackout vấp phải chỉ trích. "Từ khi nào mà lạm dụng tình dục và tra tấn được dùng để giải trí?", trang báo mạng dành cho phụ nữ xoJane đặt câu hỏi.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm