Nghẹn ngào cảnh cụ ông ôm vợ cho tới hơi thở cuối cùng

03/07/2015 11:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức ảnh gây xúc động mạnh vừa được tung lên mạng, cho thấy một cặp vợ chồng ở bên nhau suốt 75 năm qua đã hoàn thành ước nguyện được chết cùng nhau.

Cụ bà Jeanette Toczko, 96 tuổi và chồng Alexander Toczko, 95 tuổi, người vùng San Diego, California, đã qua đời cách nhau chưa đầy một ngày, trong cảnh vẫn ôm lấy nhau ở trên giường.

Bức ảnh gây xúc động, cho thấy cụ ông Alexander Toczko vẫn ôm lấy vợ ngay cả khi đã qua đời

Hai người đã có cảm tình với nhau từ năm lên 8-9 tuổi và sau đó có một tình yêu cùng cuộc hôn nhân như trong cổ tích.

Nhưng cách đây vài tuần, ông Toczko đã bị ngã gãy xương hông và phải nằm liệt giường. Một tổ chức từ thiện địa phương đã tặng ông một chiếc giường đặc biệt, đặt ngay bên cạnh giường của vợ ông.

Sau khi bị ngã, sức khỏe của ông Toczko suy giảm nhanh chóng, khiến bà Toczko cũng ốm yếu theo. Cặp vợ chồng luôn nói rằng họ mong ước được chết trên giường "khi đang nắm tay nhau."

Và trong một khung cảnh rất giống bộ phim The Notebook (2004), họ đã qua đời lúc đang âu yếm cầm tay nhau, với ông Toczko trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/6 và bà Toczko là ngày tiếp theo.

Cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới

Con gái của cặp vợ chồng, chị Aimee Toczko-Cushman, đã mô tả khoảnh khắc chị cho mẹ biết rằng cha đã qua đời.

"Mẹ tôi ôm lấy cha rồi nói, 'Thấy chưa, đây là điều anh muốn đấy. Anh chết trong vòng tay em và em yêu anh. Em yêu anh, hãy chờ em, em sẽ tới với anh nhanh thôi'" - chị kể lại những gì mẹ đẻ đã nói.

Chị Toczko-Cushman và những đứa con khác của cặp vợ chồng sau đó đã rời phòng, để bà Toczko được riêng tư bên chồng. Chưa đầy 24 giờ sau đó, bà cũng trút hơi thở cuối cùng.

"Ngay cả y tá bệnh viện cũng nói đây là điều kỳ diệu, khi được chứng kiến cha mẹ tôi ra đi bên nhau" - chị Toczko-Cushman nói về cha mẹ.

Họ đã gắn bó với nhau cho tới tận cuối đời

Ông bà Toczko là con của những người Ba Lan di cư tới Mỹ. Họ bắt đầu chơi với nhau từ khi còn bé, trước khi tình cảm thuở ấu thơ nảy nở thành tình yêu, hôn nhân và 5 đứa con.

Sau khi làm đám cưới vào năm 1940, ông Toczko gia nhập Hải quân Mỹ. Sau đó ông tới New York cùng gia đình và làm việc trong một công ty quảng cáo. Năm 1971, ông mở công ty riêng ở San Diego, tại đó bà Toczko là phụ trách thiết kế. Trong cuộc hôn nhân dài lâu, cặp vợ chồng rất gắn bó và thường xuyên du lịch cùng nhau.

Được biết gia đình đã mai táng ông bà Toczko tại Nghĩa trang quốc gia Miramar ở San Diego trong ngày thứ Hai vừa qua.

Tường Linh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm