Mở tour du lịch thăm vùng động đất!

24/08/2008 14:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Những vùng bị động đất tàn phá có thế trở thành điểm thu hút khách du lịch! Theo tinh thần đó, sắp tới sẽ có những khu nhà sụp đổ và điểm tưởng niệm nạn nhân của vụ động đất sẽ được đưa vào các tuyến tham quan du lịch ở Tứ Xuyên. Trung Quốc dự kiến sau Olympic Bắc Kinh sẽ có một làn sóng du lịch lớn đổ vào nước này và Tứ Xuyên sẽ là một điểm đến được nhiều người quan tâm.

Trận động đất kinh hoàng

Ngày 12/5, Tứ Xuyên rung chuyển bởi vụ động đất 7,8 độ Richter, được coi là thảm khốc nhất kể từ sau đại địa chấn Đường Sơn (1976, với 250.000 nạn nhân), khiến gần 70.000 người thiệt mạng, còn gần 18.000 người bị báo mất tích và hàng triệu người mất nhà cửa.
Hồ mới thành hình ở Đường Gia Sơn sau vụ động đất -
Một điểm tham quan mới ở Tứ Xuyên 
Ước tính có gần 5 triệu ngôi nhà lớn nhỏ bị sụp đổ và hư hại nặng nề. Đáng tiếc trong đó có 45 di tích cấp quốc gia và 59 di tích cấp tỉnh, chưa kể tới vô số chùa chiền, miếu mạo hoặc những công trình cổ chưa xếp hạng - vốn là điểm tham quan hấp dẫn du khách. Các chuyên gia phỏng đoán thiệt hai do động đất gây ra riêng đối với ngành du lịch Tứ Xuyên đã lên đến 50 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7,3 tỷ USD).

Khôi phục công nghiệp du lịch

Trong tương lai gần, nếu đề đạt của một số chuyên gia du lịch Tứ Xuyên được phê chuẩn thì đích đến của các du khách không chỉ còn là khu di tích lịch sử Hoàng Long, khu di tích Cửu Trại Câu, khu ngoạn cảnh Núi Nga Mi, hệ thống tưới tiêu cổ Đô Giang Yển hay Khu bảo tồn gấu trúc - những địa danh nổi tiếng Tứ Xuyên, trong đó có một số đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới: Tứ Xuyên đang xây dựng hàng chục tuyến du lịch đi qua những vùng vừa bị động đất, để khách thăm khu tưởng niệm Ánh Tú (huyện Vân Xuyên) hay bảo tàng Bắc Xuyên v.v... và hồ lớn mới xuất hiện ở Đường Gia Sơn do sông bị đất lở vùi lấp. Dĩ nhiên, các điểm cũ như khu nuôi gấu trúc Woolong hay làng người thiểu số Qiang được tiếp tục giữ gìn để minh chứng nền văn hóa đa dạng của địa phương.

Các chuyên gia dự đoán sẽ có một làn sóng du lịch lớn đổ vào Trung Quốc sau Thế vận hội, vì Olympic Bắc Kich 2008 được coi là cơ hội quảng bá đất nước lớn nhất trong lịch sử. Nhiều công trình nghiên cứu thị trường ước tính sẽ có thêm vài triệu du khách đến thăm Trung Quốc sau khi theo dõi các cuộc thi đấu Olympic 2008 qua truyền hình.
Tượng thờ trong đống gạch vụn của đền Yang Ping: trận động đất ngày 12/5/2008 đã phá hủy hàng loạt danh lam thắng cảnh
Bắc Kinh và thủ phủ kinh tế Thượng Hải đã có kế hoạch từ nay đến 2010 tuyển thêm ít nhất 1 triệu (!) người làm trong lĩnh vực khách sạn, 10.000 nhà quản lý thể thao và 7.000 huấn luyện viên, chỉ để đáp ứng nhu cầu bổ sung về du lịch cũng như thể dục thể thao sau Olympic. Và “cơn dư chấn” Olympic này sẽ kéo dài ước tính không dưới một thập kỷ.

Dĩ nhiên Tứ Xuyên cũng phải chuẩn bị cho điều đó.

Tái thiết Tứ Xuyên

Gần đây, Khoảng 300 chương trình và dự án tái thiết liên quan đến du lịch đã được tỉnh Tứ Xuyên phê duyệt và phần lớn đã bắt đầu thực thi. Đô Giang Yển - hệ thống tưới tiêu cổ nhất (còn giữ lại được) của nhân loại, được Unesco công nhận là di sản thế giới bị hỏng phần lớn, hiện đang được khẩn trương khôi phục, nhưng công trường không bị rào chắn: du khách có thể tận mục sở thị công tác trùng tu.

Người Tứ Xuyên, vốn rất phụ thuộc vào ngành du lịch, không đợi cho đến khi mọi việc xong xuôi đâu đấy mới trải thảm đỏ mời du khách, mà khéo léo tận dụng chút hiếu kỳ của con người để lôi kéo khách tham quan tới cả những phế tích đổ nát và tận dụng cả thời kỳ tái thiết để gia tăng thu nhập. Phần lớn khoản tiền hỗ trợ trùng tu hoặc xây mới các khách sạn, đền chùa, nhà hàng v.v… (không dưới 80 tỉ nhân dân tệ) đã được chính phủ chuẩn bị sẵn sàng.

Không phải không có người Trung Quốc hoài nghi mục đích của dự án “du lịch động đất” này. Nhưng rõ ràng là Tứ Xuyên không thể thiếu mảng du lịch. Bác lại những ý kiến hoài nghi, ông Zhang Gu - một quan chức phụ trách ngành du lịch Tứ Xuyên - khẳng dịnh: “Các tour đến vùng bị động đất còn nhằm chứng tỏ ý chí quật cường của người dân Tứ Xuyên”.

Đức Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm