Mexico: Nữ cảnh sát trưởng 20 tuổi ở rốn ma túy

22/10/2010 11:01 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Marisol Valles mới chỉ 20 tuổi, là mẹ của một đứa bé trai và vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cô cũng chính là viên cảnh sát trưởng mới nhất của Mexico, chịu trách nhiệm gìn giữ an ninh tại một trong những thị trấn “nóng nhất” của cuộc chiến chống ma túy ở nước này.

Một số tờ báo đã gọi Marisol Valles là người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico, dù cô chưa còng tay bất kỳ tên tội phạm nào kể từ khi lãnh đạo lực lượng cảnh sát thị trấn Praxedis Guadalupe Guerrero, bang Chihuahua. Đó là nhận xét không ngoa nếu biết rằng tại nhiều thị trấn của Mexico, ghế cảnh sát trưởng tương đương với bản án tử hình. Bạo lực ma túy đã cướp đi mạng sống của rất nhiều sĩ quan cảnh sát trong thị trấn. Hồi tháng 6 năm nay, một cựu thị trưởng của thị trấn đã bị bắn chết sau thời gian dài nhận những đe dọa lấy mạng.

Ngồi ghế nóng vì “mệt mỏi với nỗi sợ hãi”

Cá nhân Marisol Valles nói rằng cô đảm nhận công việc vì “quá mệt mỏi với sự sợ hãi”. “Ở Mexico tất cả chúng tôi đều đang sợ hãi. Nhưng chúng tôi không thể để nỗi sợ đánh bại mình” - Valles thổ lộ với hãng tin AFP sau khi tuyên thệ nhậm chức.


Tân cảnh sát trưởng Marisol Valles (trái) tới thăm một trường học trong ngày làm việc đầu tiên
Văn phòng thị trưởng Praxedis cho biết cô là người duy nhất chấp nhận ngồi vào ghế cảnh sát trưởng. Hôm 21/10 vừa qua, Valles đã chính thức đảm nhận công việc mới và tuyên thệ trước 13 sĩ quan cảnh sát, gồm 9 nữ giới mới được tuyển dụng và sẽ tích cực hỗ trợ cô.

“Tôi đón nhận các rủi ro vì tôi muốn con trai tôi được sống trong một cộng đồng khác với những gì tôi đang trải qua hôm nay. Tôi muốn người ta ai cũng có thể ra ngoài đường mà không sợ hãi, giống như trước kia” - Valles nói.

Theo cô, Praxedis đã từng rất khác biệt trong tâm trí của những cư dân cao tuổi. “Người ta có thể ra đường vào đêm, tất cả đều quen biết nhau. Họ nói chuyện và gặp gỡ nhau” - cô kể. Tuy nhiên quá khứ yên bình này đã hoàn toàn xáo trộn khi cơn bão bạo lực ào tới tàn phá các thị trấn vùng biên.

Hiện Juarez là thành phố bạo lực nhất Mexico với 2.500 người đã bị giết trong năm nay. Praxedis nằm cách “lò sát sinh” này chỉ hơn 40km về phía Đông Nam. Cả hai nơi đều thuộc bang Chihuahua, vốn giáp biên giới bang Texas của Mỹ.

Ngoài Praxedis, Valles còn giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát ở thị trấn El Porvenir nằm ngay cạnh, nơi thị trưởng Rito Grado Serrano, 59 tuổi và con trai ông vừa bị tội phạm ma túy bắn chết vào cuối tuần trước. Các tay súng còn thường xuyên đốt nhà, phá hoạt động của các doanh nghiệp, đe dọa an ninh công cộng, khiến nhiều người dân không chịu nổi, phải bỏ nhà đi nơi khác.


Bạo lực ma túy đã khiến hàng chục ngàn người Mexico thiệt mạng
Chống tội phạm bằng cách thức phi bạo lực

Lâu nay lực lượng cảnh sát Mexico vẫn bị mang tiếng là trang bị yếu và thiếu nhân lực. Cảnh sát Praxedis không phải là ngoại lệ. Toàn bộ lực lượng cảnh sát của thị trấn chỉ có duy nhất một chiếc xe tuần tra, 3 khẩu súng trường tự động và một khẩu súng ngắn. Để chống tội phạm ma túy, Praxedis phải viện tới sự trợ giúp của quân đội và cảnh sát liên bang.

Tuy nhiên trang bị thiếu không khiến Valles bận tâm. Cô tuyên bố sẽ dùng các cộng sự dưới quyền sẽ chống tội phạm theo cách thức phi bạo lực. “Vũ khí của chúng tôi là những nguyên tắc và giá trị, các công cụ tốt nhất để ngăn chặn tội phạm” - Valles nói - “Công việc của chúng tôi thuần túy là ngăn chặn. Chúng tôi sẽ không làm gì khác ngoài ngăn chặn”.

Valles nói rằng cô đặt mục tiêu triển khai các chương trình giáo dục ở các khu dân cư và tại trường học nhằm lấy lại bầu không khí an ninh ở các khu vực công cộng. Thông qua việc giáo dục tuyên truyền, cô cũng muốn nhận được sự hợp tác từ dân cư và họ sẽ đóng vai trò lực lượng tiền phương theo dõi và ngăn chặn hoạt động của tội phạm.

Và dù công việc chứa đựng đầy hiểm nguy, Valles khẳng định cô không ngán những lời dọa dẫm của bọn tội phạm bởi bản thân được nhân dân ủng hộ. “Tôi đã được người dân chào đón nồng hậu và tôi biết họ sẽ giúp tôi tìm ra các giải pháp cho những vấn đề an ninh nơi đây” - Valles nói.

Lẽ dĩ nhiên không phải ai cũng hài lòng với Valles. Ngoài bọn tội phạm ma túy, một số người bảo thủ theo lối trọng nam khinh nữ cũng đã lên tiếng dè bỉu. Ở Chihuahua chẳng còn gã đàn ông nào hay sao? là tựa đề bài viết của một blog đăng trên trang web Periodista Digital với nội dung đả kích quyết định của thị trấn Praxedis.

Tuy nhiên Valles tin rằng công việc cô đang thực hiện cần tới bàn tay dịu dàng của một phụ nữ hơn là sự cứng rắn của đàn ông. “Chúng tôi đơn giản là chuyện trò với nhân dân, với các gia đình, giúp họ có thêm sự tự tin để không bỏ cuộc vì sợ hãi, không phải trốn chạy khỏi ngôi nhà của mình - Valles nói - Chúng tôi có hy vọng và chúng tôi tin mình sẽ đánh đổi thành công nỗi sợ hãi lấy sự yên bình và an ninh”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm