Malala Yousafzai - cô gái được đề cử giải Nobel Hòa bình

08/10/2013 09:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Malala Yousafzai, cô gái được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay do những đóng góp vì quyền lợi của trẻ em gái đã bắt làm quen với cuộc sống mới tại Anh.

Malala Yousafzai chụp ảnh cùng David Beckham trong lễ trao giải Pride of Britain

Một năm trước cô gái 16 tuổi đến người Pakistan đã bị lực lượng Taliban dùng súng bắn vào đầu do thẳng thắn đề nghị quyền được giáo dục đầy đủ cho các cô gái. Kể từ sau sự kiện đó Malala cùng gia đình đã chuyển tới sống ở Anh và bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.

Lực lượng Taliban ngày hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục tìm cách giết hại Malala do cô đã làm ảnh hướng đến tiếng nói của đạo Hồi. "Taliban sẽ luôn tìm kiếm và giết hại Malala bởi cô đã dám đứng lên chỉ trích những điều luật của đạo Hồi".

Mới đây Malala đã được đi học tại trường cấp 3 Edgbaston tại Birmingham. "Tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Nơi tôi từng sống, các cô gái không được quyền ra ngoài khu vực công cộng mà không có anh trai hoặc người cha đi cùng", Malala chia sẻ.

Malala nói rằng cô sẽ vẫn duy trì những nét văn hóa riêng bởi cô là người Pakistan. Malala cũng cảm ơn chính phủ Anh đã tạo điều kiện để cô có thể được đi học, được đấu tranh vì một thế giới bình đẳng cho phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo. "Được đọc sách, với cây bút trên tay và được ngồi tại lớp học", đó là những điều mà Malala trước đây chưa từng trải nghiệm dưới sự cai trị hà khắc của Taliban.

Malala bắt đầu được đi học tại Birmingham, Anh

Malala cho rằng sinh ra trong một môi trường hạ thấp giá trị của các cô gái đã khiến cuộc sống của cô gặp không ít khó khăn. "Khi tôi mới ra đời, họ hàng đã đến an ủi cha mẹ tôi và nói rằng: đừng lo, lần sau đứa trẻ chắc chắn sẽ là con trai".

Malala cũng kêu gọi một cuộc đàm phán hòa bình với Taliban. "Con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề đó là thông qua đàm phán". Malala tin rằng những tổ chức cực đoan như Taliban đã khiến cộng đồng quốc tế hiểu sai về Hồi giáo.

Năm 2008, lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát khu vực mà Malala sinh sống. Cô và nhiều bạn gái khác đều không được quyền tới trường. "Các cô gái vẫn muốn được tiếp tục đi học sẽ chỉ nhận được những vụ tấn công bằng axit hay nặng hơn là phải chết như một lời cảnh báo".

Malala đã bị bắn ngay sát vào đầu nhưng cô đã may mắn sống sót một cách thần kỳ. Trước đó Malala luôn tin rằng Taliban sẽ không giết hại những cô gái nhỏ tuổi. "Tôi không nghĩ rằng họ (Taliban) lại tấn công cả những cô gái trẻ cho dù mục đích của chúng tôi chỉ nhằm được đi học".

Gia đình của Malala đã chuyển tới Anh sinh sống sau khi cô bị lực lượng Taliban ám hại

Malala từng được phát biểu tại Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của cô. Cô lên án sự cai trị hà khắc của Taliban và đề nghị phụ nữ có những quyền bình đẳng như những người đàn ông. Ngày 17/10 tới Malala được mời đến cung điện Buckingham bởi nữ hoàng Anh nhờ sự dũng cảm dám đứng lên đấu tranh của cô vì quyền lợi của người phụ nữ.

Trả lời câu hỏi về khả năng giành được giải thưởng Nobel Hòa bình, Malala nói rằng: "Trở thành một trong những ứng cử viên cho giải thưởng Nobel danh giá đã là một sự khích lệ đối với tôi". Malala không đặt mục tiêu phải giành được giải Nobel bởi mục đích của cô mong muốn đem lại sự hòa bình và giáo dục toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

"Trong tương lai tôi luôn mơ ước được trở thành một nhà chính trị. Tôi muốn thay đổi tương lai của quê hương vì cuộc sống tốt hơn cho trẻ em".

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm