Kết hôn với... cây cầu 600 tuổi

26/07/2014 11:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới vốn không lạ gì với những đám cưới kỳ quặc, song nhiều người vẫn thấy sốc khi ngày 17/6/2013, nghệ sĩ Australia Jodie Rose đã quyết định làm đám cưới với cây cầu 600 năm tuổi Le Pont du Diable (Cây cầu của quỷ dữ) ở Ceret, miền Nam nước Pháp. Cô vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình và thổ lộ về những khó khăn khi phải sống xa “chồng”.

Jodie Rose, sau khi kết hôn với cây cầu đã đổi tên thành Mrs. Le Pont du Diable, bắt đầu có tình cảm mãnh liệt với cây cầu đá Le Pont du Diable sau 1 thập niên chu du khắp thế giới để thu âm sự rung động ở các đoạn cáp cầu bằng micro rồi dùng những âm thanh đó để đưa vào dự án âm nhạc thử nghiệm Singing Bridges. Cô đã tìm thấy “một nửa” của đời mình khi đến cây cầu Le Pont du Diable.

Tình yêu trong xa cách

Trong bức thư gửi cho tờ The Daily Mail Australia, Rose đã mô tả cô gặp khó khăn như thế nào khi phải sống xa “người chồng” kể từ khi cô phải trở về quê hương Sydney.

“Tôi đã phải sống chật vật trong suốt năm qua. Trở về Australia không có “chồng” bên cạnh thật khó khăn vô cùng, đặc biệt là cảm giác phải chuyển đổi, khi tôi vốn đã quen với cuộc sống ở nửa kia của thế giới, nơi tôi từng hy vọng vợ chồng tôi có thể sống cùng nhau. Với gia đình và bạn bè, tôi chỉ có một người chồng khái niệm, anh không thể rời khỏi bờ sông quê hương mình. Thật buồn là giấy đăng ký kết hôn của tôi không đủ thuyết phục để các nhà chức trách cho phép tôi được sống ở Pháp với vai trò là vợ anh” - Rose chia sẻ.


Jodie trong ngày cưới

Rose còn kể lại những ký ức đẹp đẽ mà cô từng có với “chồng” của mình, kể từ khi đám cưới của họ diễn ra trước sự chứng kiến của 14 khách mời và nhận được lời chúc phúc của Thị trưởng thành phố láng giềng Saint-Jean-de-Fos.

“Giờ tôi chỉ muốn được ở bên anh, được ăn những trái anh đào tuyệt ngọt hái từ những khu vườn ở khắp Ceret và uống rượu vang đỏ Le Maudit mỗi khi chúng tôi cùng nhau ngắm Mặt trời. Đám cưới của chúng tôi thực sự là một buổi lễ đặc biệt và tôi có cảm giác như hành trình của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành lên nhiều và phát hiện ra rằng, cả hai đều có con đường của riêng mình và có con đường chung để cùng chia sẻ. Lần xa nhau này chắc chắn sẽ giúp cho tình yêu của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Tôi đã bỏ rơi tất cả những cây cầu khác và chắc chắn sẽ có cuộc đoàn tụ vô cùng ngây ngất với chàng “quỷ dữ” Pháp vô cùng sexy của tôi”.


Jodie Rose tổ chức đám cưới với cây cầu Le Pont du Diable trước sự chứng kiến của 14 khách mời

Cây cầu có mọi tố chất tốt đẹp của một người đàn ông

Tuy người chồng của Rose không thể hiện được cảm xúc, nhưng với cô “anh luôn hiện hữu và tôi cảm thấy vô cùng thanh thản khi được ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Anh khiến tôi cảm thấy mình gắn bó với Trái đất và buộc tôi phải nghỉ ngơi sau những chuyến lang thang dài ngày của mình. Anh luôn cố định, vững chãi và bám chặt vào lòng đất, còn tôi thì nay đây mai đó, luôn ở trên đường. Anh cho tôi một bến đỗ an toàn, đưa tôi trở lại với chính mình và sau đó lại để tôi tiếp bước trên con đường riêng của mình, chứ không ràng buộc tôi. Anh hiểu rằng tôi cũng yêu những cây cầu khác và cả nhiều người đàn ông, song tình yêu của chúng tôi bao trùm lên tất thảy mọi sự đỏng đảnh của cuộc sống. Le Pont du Diable có mọi yếu tố mà tôi mong muốn ở một người chồng: vững chắc, khỏe mạnh, đáng tin cậy, gợi cảm, tốt bụng và đẹp trai” - Rose viết trên trang web của mình.  

Mặc dù đám cưới của họ không được công nhận về mặt pháp lý ở Australia hay ở Pháp, nhưng Rose tin đám cưới của họ vững chắc hơn bất cứ đám cưới nào khác. “Đây không phải là quyết định bồng bột của tôi, mà tôi nhận thấy chúng tôi thực sự mang lại niềm vui cho nhau và sức mạnh của anh sẽ luôn đưa tôi về nhà”.

Rose hy vọng cô có thể trở lại thăm “chồng” mình trước khi kỷ niệm 2 năm ngày cưới. “Những sự rung cảm của anh đang kêu gọi tôi trở lại châu Âu và tôi nóng lòng muốn được gặp lại cây cầu tình yêu của mình ở Pháp. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của chúng tôi còn có rất nhiều điều nữa để kể”.

Rose đang có kế hoạch tổ chức triển lãm và phát hành cuốn hồi ký về những trải nghiệm của mình, trong đó có cả đám cưới của cô.

Cây cầu Le Pont du Diable trên sông Herault được các thầy tu Benedictine xây dựng trong thế kỷ 11, vào khoảng năm 1321 và 1341. Bắc ngang qua sông Tech là một nhịp cuốn dài 45,45m. Vào thời điểm xây cầu, Le Pont du Diable là cây cầu có nhịp cuốn lớn nhất thế giới.

Cây cầu này mang tên Cầu của quỷ dữ là theo truyền thuyết, người dân địa phương muốn xây dựng một cây cầu bắc qua sông và họ đã kêu gọi quỷ dữ xây cầu cho họ. Tên quỷ chấp nhận với điều kiện hắn có được linh hồn đầu tiên bước qua cầu. Khi cây cầu hoàn tất, người dân địa phương đã để một con mèo qua cầu và nhiều năm sau đó, không có ai đặt chân lên cây cầu này.

Một số cuộc hôn nhân kỳ quặc trên thế giới

Kết hôn với tháp Eiffel: Một cựu quân nhân ở San Francisco tuyên bố cô mê mẩn tháp Eiffel và năm 2008, cô đã kết hôn với ngọn tháp này và đổi tên thành Erika La Tour Eiffel. Trước đó, cô từng có mối quan hệ lâu dài với một chiếc cung và từng “chăm sóc” đặc biệt hàng rào nhà mình.

Kết hôn với bức tường Berlin: Năm 1979, Eija-Riitta Berliner-Mauer đã kết hôn với bức tường Berlin. Cô đã yêu say đắm bức tường này sau khi được nhìn thấy nó trên truyền hình khi còn nhỏ.

Kết hôn với tàu lượn siêu tốc: Cô Amy Wolfe ở New York mắc hội chứng asperger (một dạng tự kỷ). Cô từng có quan hệ tình cảm với các mô hình tàu vũ trụ, mô hình tháp đôi, đàn ống và lan can nhà thờ, nhưng cuối cùng cô đã kết hôn với 1001 Nachts, con tàu lượn siêu tốc mà cô đã ngồi trên đó hơn 3.000 lần.

Kết hôn với chiếc gối: Lee Jin Gyu muốn có một “đối tác” mềm mại và đó chính là lý do tại sao năm 2010 người đàn ông này đã quyết định kết hôn với một chiếc gối. Điều đặc biệt là chiếc gối ôm này có hình gương mặt của một nhân vật hoạt hình nữ nổi tiếng.

Kết hôn với búp bê: Davecat muốn có một người vợ không tiêu tiền của mình, không cãi lại anh và để cho anh muốn đi đâu tùy thích. Với lý do này, hồi năm 2000, Davecat đã quyết định kết hôn với một búp bê. “Cô ấy đáp ứng được tất cả những gì mà một người vợ thực sự thường không làm được” - Davecat nói.

Davecat và cô vợ búp bê của mình từng xuất hiện trong chương trình My Strange Addiction của TLC.

Kết hôn với chiếc bình: Một phụ nữ Ấn Độ phụ nữ tên là Salvita từng tuyên bố, khi vị hôn phu của mình không nhiệt tình tổ chức đám cưới, thì tốt hơn hết là kết hôn với một chiếc bình gốm. Năm 2005, cô đã làm thật như vậy. Vị hôn phu của cô là Chaman Singh, một sĩ quan cảnh sát. Anh quá bận bịu không thể thu xếp công việc để về lo đám cưới, nhưng Salvita không chờ đợi, cô và gia đình vẫn tổ chức hôn lễ theo đúng kế hoạch, song chú rể là một... chiếc bình gốm.

Phúc Quyên (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm