Karachi trong trận chiến khốc liệt chống Taliban

22/11/2014 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Pakistan đang trong tuyến đầu của cuộc chiến chống lực lượng Taliban. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra tại các khu vực hẻo lánh ở phía Bắc đất nước mà còn tại trung tâm kinh tế và văn hóa của đất nước, thành phố Karachi.

Cách đây 5 tháng, Taliban đã tổ chức một cuộc tấn công táo bạo vào Karachi.

Cuộc chiến trong màn sương mù

10 người đàn ông vũ trang tới tận răng, đóng giả bảo vệ, đã tấn công ga vận chuyển hàng ở sân bay Karachi, với âm mưu đánh cướp 1 chiếc máy bay. Trong cuộc giằng co diễn ra sau đó, nhiều tay súng đã cho nổ tung thân mình, làm ít nhất 28 người thiệt mạng.

Cảnh sát Karachi, với lực lượng 15.000 người, hiện đang nỗ lực ngăn chặn những cuộc tấn công như thế của Taliban, bằng cách tìm diệt các tay súng ẩn náu ở ngoại ô thành phố. Nhưng đây là công việc nguy hiểm, khi trung bình mỗi ngày lại có 1 cảnh sát thiệt mạng.


Cảnh sát Karachi chuẩn bị đột kích vào hang ổ của một thành viên Taliban "nằm vùng"

"Chúng không phải những kẻ cuồng tín, chỉ là tội phạm thông thường" - Ijaz, sĩ quan cao cấp thuộc đơn vị điều tra hình sự của cảnh sát Karachi cho biết - "Chúng kiếm tiền từ bán ma túy, bắt cóc, tống tiền... từ đủ mọi cách để có vốn tiếp tục cuộc chiến".

Ijaz trong độ tuổi 30, nhưng trông già hơn tuổi rất nhiều. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên BBC, anh chia sẻ rằng việc chống Taliban ở phía Bắc đất nước dễ dàng hơn vì ranh giới giữa đôi bên khá rõ. Tuy nhiên ở Karachi, tình hình rất phức tạp vì nơi này có tới 70 nhóm cực đoan khác nhau. "Anh không thể biết được ai là kẻ thù của mình" - Ijaz nói.

Trong hơn một thập kỷ, Karachi đã bị phủ bóng bởi các vụ giết người có động cơ chính trị. Nhưng nay mọi đảng phái đều có kẻ thù chung là Taliban. "Chúng ẩn náu trong các khu ổ chuột, nơi chẳng ai tìm hiểu xem anh là người bộ tộc Pathan hay Punjabi" - Ijaz nói - "Anh có thể tới đây từ bất kỳ khu vực nào của châu Á và chẳng ai ngó vào mặt anh tới 2 lần. Anh có thể hoàn toàn không bị phát hiện ở đây".

Những cuộc đột kích sau nửa đêm

Ijaz và 25 cảnh sát vũ trang dưới quyền thường tấn công nơi ẩn náu của Taliban vào đêm, khi các đơn vị cảnh sát bình thường khác chẳng dám lui tới. Một lần, phóng viên BBC đã được tham gia vào cuộc đột kích như thế, diễn ra sau nửa đêm.

Cả nhóm lái xe ra khỏi trung tâm Karachi, tới khu vực ngoại ô, nơi họ đột kích chớp nhoáng vào ngôi nhà của một kẻ chuyên đào tạo trẻ đánh bom tự sát. Do gã này không có ở nhà, những viên cảnh sát đã bắt giữ đứa con trai rồi nhanh chóng rút lui. "Những nơi này là chốn ẩn náu của các tay súng. Có những kẻ hợp tác với chúng ở đây, chưa nói tới sự xuất hiện của súng đạn, vì thế chúng tôi phải hết sức cẩn thận" - Ijaz giải thích về cuộc đột kích nhanh.


Trong cuộc chiến ở Karachi, Taliban đã không ngại giết cảnh sát. Trong ảnh là xe một sĩ quan cảnh sát cao cấp bị trúng bom hồi tháng 9 năm nay

Quay trở lại trụ sở của Ijaz, đã có vài nghi phạm Taliban bị bắt giữ và đang ngồi chờ được thẩm vấn ở đây. Ijaz thừa nhận việc có sử dụng nhục hình khi thẩm vấn, kể cả kỹ thuật trấn nước để lấy lời khai.

"Anh không thể tặng hoa cho một nghi phạm và đề nghị hắn ta nói thật" - Ijaz nói - "Anh cũng không thể bảo rằng: "Nói thật đi rồi tao cho mày cái kẹo Snickers", bởi chúng không phải trẻ con. Chúng là những gã tội phạm đã được thử lửa và chúng cần được đối xử như thế".  

Ủy ban nhân quyền Pakistan hiển nhiên không đồng tình với quan điểm này. Tổ chức cáo buộc cảnh sát Karachi đã tra tấn dân thường và thậm chí còn tổ chức các vụ hành quyết trái luật. Tuy nhiên không khó để thấy vì sao cảnh sát Karachi không ngại mạnh tay với các nghi phạm.

"Sẽ có ngày chúng tôi chiến thắng"

Trong cuộc tiếp xúc đặc biệt, Ijaz đã cho phép phóng viên BBC hỏi chuyện một nghi phạm  Taliban. Người đàn ông này chảy mồ hôi ròng ròng ở cổ, nhưng không hề căng thẳng. Thậm chí anh ta còn có vẻ muốn khoe khoang câu chuyện của mình.

"Tôi đã đào tạo những đứa bé trai để chúng tham gia các nhiệm vụ tấn công tự sát. Chúng tôi đã tìm được những đứa trẻ 13 hoặc 17 tuổi. Chúng tôi truyền cảm thánh chiến bạo lực cho chúng và nói rằng chúng phải hy sinh thân mình vì tôn giáo" - anh ta bình thản nói.

"Tôi đã gài nhiều quả bom trong thành phố này. Tôi cài bom trong xe hơi, xe kéo hoặc trong một khối xi măng. Tôi đã giết được 20 hoặc 25 người trong các vụ tấn công như thế. Khi nghe tin người ta bị chết phát trên TV, tôi thấy vui bởi những kẻ đó là lũ đạo đức giả. Tôi còn sử dụng súng nữa và đã bắn chết 5 cảnh sát bằng một khẩu súng ngắn dùng đạn 9mm".

Gã Taliban này đã khiến người ta lạnh gáy khi nói lý do thực hiện các vụ tấn công: "Những kẻ đó đã bắt tay với Mỹ. Chúng đều là lũ đạo đức giả. Cảnh sát, quân đội, chúng đều là đối tác của nước Mỹ".

Phóng viên BBC cho  biết rằng gã đã bị khởi tố với tội danh giết người và âm mưu chống lại nhà nước. Tuy nhiên khi nào gã sẽ bị đưa ra tòa lại là câu chuyện khác, bởi hệ thống tòa án Pakistan hoạt động khá ì ạch.

Trong vòng 12 tháng kể từ tháng 9/2013, cảnh sát Karachi đã hoàn tất hồ sơ điều tra 322 vụ khủng bố và 115 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Song tới nay vẫn chưa có kẻ nào phải ra tòa. Ijaz cho biết thực tế này khiến anh và các cộng sự thấy "nản".

"Các nhân chứng lo sợ cho mạng sống của họ. Cung cấp lời khai trước tòa chống Taliban mang tới rủi ro quá lớn mà họ không sẵn sàng đón nhận. Ngoài ra thường phải mất tới 10 năm để một vụ án được đưa ra xét xử. Hoạt động xét xử chậm khiến công lý không được thực thi" - Ijaz nói.

Tuy nhiên Ijaz vẫn giữ thái độ kiên cường, bất chấp thực tế khó khăn. "Chúng tôi sẽ không bị những kẻ khủng bố đó làm nhục. Sẽ có ngày chúng tôi chiến thắng" - anh cho biết.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm