IS huấn luyện chiến binh nhí như thế nào?

30/08/2014 18:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi chiêu mộ thành công trẻ em vào lực lượng của mình, IS sẽ đào tạo bài bản để những đứa trẻ “mặt búng ra sữa” trở thành một chiến binh Hồi giáo biết bắn súng, tham gia khủng bố, thậm chí là chặt đầu.

Mới đây, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã đăng một video chiêu mộ chiến binh nhí lên Internet với mục đích xây dựng, đào tạo ra một thế hệ khủng bố mới, tiếp nối những hoạt động thánh chiến của IS. Trong video, một cậu bé còn rất nhỏ đeo mặt nạ đen đang thể hiện kĩ năng sử dụng súng khá thành thạo mặc dù sức giật của một khẩu AK-47 không phải người lớn nào cũng dễ dàng kiểm soát.

Chiến binh nhí trong video chiêu mộ thành viên của IS. 

Theo một nguồn tin bí mất, tiếp cận và giáo dục tư tưởng cho những chiến binh nhí từ khi còn ở độ tuổi mẫu giáo đã trở thành nguyên lý cơ bản của mạng lưới cực đoan Sunni lây lan từ Syria tới Iraq. Trong trại khủng bố, những đứa trẻ thuộc sự quản lý của IS sẽ được huấn luyện tất cả kĩ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí, thậm chí còn bắt buộc phải xem những cảnh hành quyết man rợ các con tin, từ ném đá đến chết cho đến chặt đầu.

Trẻ em ở trại đào tạo khủng bố cuả IS...

Tiết lộ với hãng tin CNN, một cậu bé 13 tuổi giấu tên thật có bí danh là Mohammed đã kể lại toàn bộ quá trình bị IS gạ gẫm gia nhập trại khủng bố dành cho trẻ em và cuộc tẩu thoát thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ, thoát khỏi sự quản lý của lực lượng này. “Tôi và bạn bè của mình được đào tạo tại nhà thờ Hồi giáo, và họ dạy chúng tôi rằng nên ghi danh vào các cuộc thánh chiến. Tôi muốn đi nhưng cha tôi không cho phép”.

... đọc kinh Koran mỗi ngày...

Cha của Mohammed kể lại rằng, sau khi biết ông ngăn cản con trai tham gia vào lực lượng của mình, những tên khủng bố đã đến tận nhà và cảnh báo: “Nếu ông ngăn Mohammed đến trại, chúng tôi sẽ chặt đầu ông”.

Mohammed cho hay, sau khi được đưa đến trại khủng bố dành cho trẻ em của Nhà nước Hồi giáo, tất cả các chiến binh nhí đều phải chạy bộ mỗi ngày, đọc kinh Koran và học cách sử dụng vũ khí, bao gồm cả súng AK-47, sau đó là phải xem “những màn hành quyết khủng khiếp”: “Chúng tôi thấy một người đàn ông trẻ… họ (IS) đóng đinh anh ấy trong vòng 3 ngày. Chúng tôi còn thấy một phụ nữ bị ném đá vì cô phạm tội ngoại tình”, Mohammed kể lại. Cậu bé 13 tuổi cũng cho hay, nhiều lần, IS còn bắt các chiến binh nhí phải xem cảnh chặt đầu kẻ thù.

... và tập luyện sử dụng vũ khí chiến đấu dù tuổi còn rất nhỏ.

Cha của Mohammed đã nhiều lần cố gắng vào thăm con trai trong trại đào tạo khủng bố nhưng đều bị lính canh không cho vào. “Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, chúng (IS) đào tạo nó trở thành một kẻ đánh bom tự sát và (thuyết phục) rằng nó sẽ được lên thiên đường và mọi thứ cũng như vậy”. Cha của Mohammed cũng nói ông nhận thấy những chiến binh như con trai mình khó có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những gì đang được dạy: “Bọn trẻ nghĩ cuộc chiến và súng đạn chỉ là trò giải trí”.

Về sau, cha của Mohammed đã thuyết phục được chiến binh quản lý trại đào tạo khủng bố cho con mình ra ngoài, và gia đình ông đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó. Sau khi trốn thoát trại đào tạo của IS, Mohammed nói cậu vẫn có niềm tin vào Hồi giáo nhưng đó không phải là những thứ bạo lực mà IS tiêm nhiễm vào đầu mình. “Tôi yêu tôn giáo của mình vì tôi là một người Hồi giáo. Tôi cũng từng đến nhà thờ cậu nguyện cùng cha trước khi IS đến. Cha tôi đã dạy rằng tôn giáo không phải để chiến đấu, đó là tình yêu và sự tha thứ”.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm