Hé lộ kế hoạch “biến cát thành vàng” của phát xít Đức

22/07/2010 15:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Lãnh đạo lực lượng mật vụ SS của nước Đức phát xít, Heinrich Himmler, đã bí mật thành lập một đơn vị đặc biệt ở trại tập trung Dachau, với ý đồ thực hiện các thí nghiệm biến cát thành vàng ròng. Toàn bộ diễn biến của sự kiện này đã được mô tả trong một cuốn sách mới được ra mắt của tác giả Helmut Werner

Giấc mơ "Bàn tay Midas"


Trùm SS Heinrich Himmler, nhân vật
đã hai lần bị bẽ mặt vì các nhà giả kim

Giấc mơ sở hữu "bàn tay Midas" chạm vật hóa vàng của Heinrich Himmler bùng cháy sau khi một nhà giả kim tên Karl Malchus đã thuyết phục thành công ông trùm SS rằng việc tạo ra vàng là có thực và rất đơn giản. Cần biết rằng vàng là yếu tố đóng vai trò sinh tử đối với đế chế phát xít Đức vì chúng được dùng để mua vũ khí và công nghệ từ nước ngoài.

Khi Himmler được nhà giả kim kể trên tiếp cận và thuyết phuc, thế giới đã bước vào năm 1937 và chính quyền phát xít đã nắm quyền được 4 năm.

Trong cuốn sách mang tên Hilter's Alchemists – The Secret Attempts to manufacture gold in Dachau (tạm dịch Các nhà giả kim của Hitler - Các âm mưu bí mật nhằm sản xuất vàng ở trại tập trung Dachau), nhà nghiên cứu Helmut Werner, đã mô tả lại cú lừa ngoạn mục mà Malchus "táo gan" thực hiện với Himmler, một trong những kẻ giết người tàn bạo nhất của nhân loại.

Werner, người từng có nhiều tác phẩm viết về lịch sử thuật giả kim, tin rằng có khả năng Malchus đang làm việc cho tình báo Anh khi ông được bật đèn xanh để bắt đầu sứ mạng kỳ lạ của mình trong một trại lính đóng tại Dachau vào năm 1938.

"Ông sống ở Anh cho tới những tháng đầu tiên của năm đó và khi trở về đã tiến hành liên hệ với Himmler để nói về tài năng có một không hai của bản thân. Lẽ dĩ nhiên, tất cả chuyện này chỉ là một trò lừa quy mô lớn" - Werner viết.

Himmler đã rất lưu tâm tới dự án, sau khi một số mẩu vàng được tìm thấy trong các con sông và dòng suối ở vùng Bavaria. Himmler được giới thiệu tới Malchus thông qua văn phòng của Oswald Pohl, sĩ quan SS điều hành các trại tập trung. Trong cuộc gặp gỡ với Himmler diễn ra sau đó, Malchus nói với ông trùm phát xít rằng một tiến trình xử lý có liên quan tới sáp, đá và đất từ lòng sông Isar ở Munich "sẽ có thể cho phép việc sản xuất vàng với số lượng lớn nhằm đảm bảo cho tương lai và an ninh của nước Đức Quốc xã".

Cú lừa bạo gan với trùm SS

Himmler tiếp tục bỏ tiền cho Malchus vào năm 1937. "Malchus muốn gì được nấy và Himmler đã bố trí ông ở Dachau, không phải trong vai trò một tù nhân mà là một kỹ thuật viên với các công việc có thể được tiến hành trong bí mật" - Werner kể. Trong quá trình diễn ra thí nghiệm, mọi người tham gia đều bị lục soát kỹ để chắc chắn rằng không một mẩu vàng nào được đưa vào trong phòng thí nghiệm, nơi Malchus sẽ biến đất đá thành vàng. Tuy nhiên Malchus ranh ma đã giấu các mẩu vàng vào thuốc lá của ông này và qua đó, cho phép ông thực hiện thành công việc biến cát thành vàng.


Trại tập trung Dachau, nơi Malchus đã thực hiện các thí nghiệm "biến đất thành vàng"
Song giống như số phận của Kurschildgen, hoạt động lừa đảo của Malchus cuối cùng đã bị phanh phui và bị giam giữ ở Dachau trong vài tháng, trước khi được trả tự do kèm theo lời nhắn nhủ rằng ông sẽ bị sát hại nếu hé ra lời nào về mối quan hệ và vụ lừa đảo mà ông đã dành tặng cho ông trùm SS.

Và chuyện biến nước lã thành xăng

Điều ít biết là Malchus chỉ là kẻ đã có khả năng mê hoặc Himmler với tài biến những thứ tầm thường thành thứ quý giá. Người đầu tiên là Heinrich Kurschildgen, kẻ đã lừa Himmler về khả năng biến nước thành xăng, biến sắt thép tầm thường thành kim loại quý như vàng, radium.

Heinrich Kurschildgen, bắt đầu tập sự tại một nhà máy nhuộm ở Hilden. Ông thuyết phục vài nhà đầu tư rằng mình đã tìm ra cách để chế vàng. Tuy nhiên ông ta bị phát hiện lừa đảo và bị khởi tố vào năm 1922 nhưng may mắn thoát án tù sau khi Kurschildgen đồng ý không tiếp tục rêu rao về khả năng "biến sắt thành vàng".

Tuân thủ với yêu cầu của tòa, nhưng chứng nào tật nấy, Kurschildgen lại bắt đầu nói rằng ông ta có khả năng tổng hợp radium, một chất rất hiếm và đắt. Ông ta thể hiện khả năng biến uranium oxide thành radium trước các nhà vật lý tại Đại học Cologne, nhưng một lần nữa việc này lại bị phát giác là giả mạo.

Năm 1929, Kurschildgen trở lại tuyên bố khả năng chế ra vàng. Ông ta đã liên hệ thành công với Tổng thống Paul von Hindenburg và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Hjalmar Schacht với các đề xuất tạo vàng trả nợ cho chiến phí của Đức trong Thế Chiến 1. Kurschildgen đã lừa chiếm đoạt được 100.000 mark trước khi bị buộc tội lừa đảo và bị tống vào tù trong 18 tháng.

Bất chấp bảng thành tích đen tối của Kurschildgen, ông ta vẫn nhận được sự trọng dụng từ chính quyền Đức Quốc Xã sau khi tuyên bố có khả năng tạo xăng từ nước lã. Đích thân Wilhelm Keppler, cố vấn khoa học của Hitler đã tới thăm Kurschildgen còn Heinrich Himmler thì mê mẩn ông ta. Trong một đoạn nhật ký đề ngày 27/2/1935, ông trùm truyền thông Joseph Goebbels viết: "Himmler đã bị tay chế vàng và xăng Kurschildgen mê hoặc. Ông ta cũng muốn lừa tôi nhưng tôi đã dễ dàng nhận ra bản chất của ông ta".

Sau khi vụ việc lừa đảo bị lộ tẩy Himmler đã ra lệnh bắt Kurschildgen và giam vài năm trong một trại tập trung vì lo ngại việc tiết lộ bí mật vụ nước biến thành xăng, khiến ông ta bẽ mặt.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm