Hé lộ chân tướng và động cơ của hai kẻ khủng bố 'sát thủ với gương mặt trẻ thơ'

19/04/2013 23:30 GMT+7 | Trong nước

Theo lực lượng cảnh sát, hai anh em ruột thực hiện vụ đánh bom khủng bố giải marathon Boston ngày 15/4 là từ Chechnya sang Mỹ từ cách đây một thập kỷ, nhưng hầu như không có bạn bè.

Một thợ ảnh ở Boston có quen biết hai đối tượng này cho biết năm 2009 người anh là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, kẻ bị bắn chết đêm 17/4, có than vãn với ông ta rằng: "Tôi không có bất kỳ một người bạn Mỹ nào. Tôi không hiểu họ."


Ảnh nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev (trái), hiện đang bị truy lùng, cùng bạn trong lễ tốt nghiệp trường trung học Cambridge Rindge và Latin

Đây có thể là lý do Tamerlan Tsarnaev thúc đẩy em trai là Dzhokhar A. Tsarnaev, 19, sống cùng với nhau ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, cùng tham gia vào vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 làm 3 người bị thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương. Hai đối tượng này hình như là người Hồi giáo và đã từng được huấn luyện quân sự ở nước ngoài.

Theo hồ sơ mà cảnh sát tìm thấy, Tamerlan Tsarnaev từng làm việc tại một phòng luyện tập thế thao và có ước mơ trở thành một thành viên trong đội tuyển đấm bốc của Mỹ.

Đầu thập kỷ 1990 của thế kỷ trước, Tamerlan Tsarnaev đã cùng gia đình chạy khỏi Chechnya, sang Kazakhstan sinh sống vài năm trước khi vào Mỹ với thân phận một người tị nạn.

Tamerlan Tsarnaev từng theo học tại trường đại học Bunker Hill Community College với hy vọng trở thành một kỹ sư. Trong thời gian học ở đây, Tamerlan Tsarnaev có tham gia các tiết học về quyền anh tại Wai Kru Mixed Martial Arts Center. Em trai tên này là Dzhokhar Tsarnaev, năm 2011 được nhận học bổng 2.500 USD của thành phố Cambridge.

Một người chú của hai đối tượng này hai anh em nhà này sang Mỹ cách đây một thập kỷ, sống cùng nhau và cũng cùng nhau đi du lịch các khu vực của Nga gần Chechnya.

Theo Thái Hùng
Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm