Hai gương mặt của Thượng Hải

13/10/2015 17:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người khẳng định, du lịch Thượng Hải chẳng có gì để xem, vì chủ yếu là nhà cao tầng. Tour phổ biến của Trung Quốc thường bắt đầu từ Bắc Kinh, qua Hàng Châu, Tô Châu và điểm dừng cuối cùng là Thượng Hải để thuận tiện cho việc di chuyển đến sân bay Pudong trở về Việt Nam.

Tôi đến Thượng Hải với suy nghĩ như vậy. Từng du lịch ở nhiều nơi tại Trung Quốc, tôi nhận thấy có một điểm chung trong các chương trình tour là du khách sẽ tham quan những khu nhà vườn truyền thống, chùa chiền, phố cổ và mua sắm, bên cạnh một số thắng cảnh đặc trưng. Nhưng Thượng Hải có lẽ là điểm đến khác biệt nhất trong số các điểm đến ở Trung Quốc, khi du khách có cảm giác mình đang đi dạo ở đâu đó tại châu Âu với hai gương mặt: cũ và mới.

Từng là thuộc địa của phương Tây, nên nhà cửa ở khu cũ - phố Tây - dọc bờ sông Hoàng Phố hầu hết đều có phong cách kiến trúc cổ điển thường thấy ở châu Âu. Chẳng hạn khách sạn Peace, Bảo tàng Nghệ thuật Thượng Hải, Bảo tàng Lịch sử Thượng Hải, Đại học Giao thông Thượng Hải… Từ phố đi bộ nổi tiếng Nam Kinh, nếu chịu khó rẽ vào các con đường nhỏ sẽ nhận thấy nét cổ kính châu Âu đang tồn tại một cách rõ ràng nhất ở một trong ba thành phố lớn nhất thế giới này.

Sự phát triển vượt bậc của Thượng Hải vẫn không xóa hết được nét cũ xưa trong những khu phố người Hoa ở trung tâm. Những khu phố dễ nhận biết với đèn lồng rực đỏ và các bảng hiệu quán ăn cũng một màu đỏ vào ban đêm. Trước khi có phố Đông, phố Tây cũng đã rất hiện đại với nhiều nhà cao tầng chọc trời chen lẫn trong các khu nhà xưa.

Cuối đường Nam Kinh, hướng về phía Đông, là bến Thượng Hải. Có nhiều du khách châu Á đến thành phố này chỉ muốn được một lần đứng hóng gió ở khu vực cảng sông Hoàng Phố, bởi đơn giản nó gắn liền với một bộ phim đình đám: Bến Thượng Hải.

Nhiều thế hệ người xem phim bộ qua băng hình thời những năm 80 - 90 của thế kỷ trước vẫn còn thao thức với những tập phim Bến Thượng Hải (The Bund) cùng năm nhân vật Hứa Văn Cường (Châu Nhuận Phát), Đinh Lực (Lữ Lương Vỹ), Phùng Trình Trình (Triệu Nhã Chi), Phương Diễm Vân (Lâm Kiến Minh) và Trần Hàn Lâm (Thang Chấn Nghiệp). Bộ phim truyền hình của TVB về đề tài xã hội đen lấy bối cảnh ở bến Thượng Hải trở thành một bộ phim kinh điển đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát lên hàng ngôi sao.

Đặc biệt, bài hát chủ đề cùng tên với phim mang phong cách Cantopop do ca sĩ Diệp Lệ Nghi trình diễn vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam, một thuở được hàng loạt ca sĩ nổi tiếng trong nước cover lại, hoặc hát theo bản dịch tiếng Việt cùng với tiếng phổ thông. Suốt nhiều năm, đi đâu cũng nghe âm nhạc của Bến Thượng Hải, từ quán cà phê cho tới sân khấu ca nhạc hoành tráng.

Bến Thượng Hải ngày nay là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới thành phố rộng lớn này, cả những người đã xem hoặc chưa từng xem bộ phim cùng tên. Vì, công viên bờ sông này là nơi đẹp nhất để ngắm nhìn phố Đông ở bờ bên kia.

Từ khách sạn Peace, băng qua đường là tới bến Thượng Hải, đi bộ dọc sông Hoàng Phố, ngắm phố Đông rực rỡ ánh đèn về đêm, hít thở luồng gió trong lành từ sông thổi vào… Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi sẽ tuyệt vời hơn nếu du khách chịu bỏ ra khoảng 1 giờ để đi tàu trên sông Hoàng Phố vào ban đêm và sẽ thấy được hết vẻ lộng lẫy của khung cảnh cổ kính ở phố Tây và hiện đại ở phố Đông như thế nào.

Con tàu nhẹ nhàng lướt qua những tòa kiến trúc mới cao hàng trăm mét, được trang trí ánh sáng đủ màu sắc. Ở khúc sông này, từ phía phố Tây nhìn qua phố Đông, cảnh sắc giống như ở cảng Victoria ở Hồng Kông nhìn qua bờ bên kia.

Nếu như ở phố Tây, du khách dạo bộ, mua sắm, thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn của ẩm thực Trung Hoa, thì khu phố Đông, khách choáng ngợp trước những tòa nhà chọc trời. Nổi bật nhất trong số đó là tòa tháp truyền hình cao thứ ba thế giới Minh Châu Đông Phương (468 mét).

Khách mua vé và di chuyển lên nhiều độ cao để ngắm nhìn toàn thành phố, cao nhất là điểm 350 mét. Tuy nhiên, ở độ cao 259 mét mới thật sự hấp dẫn vì du khách có dịp thử cảm giác mạnh khi bước ra khung kính trong suốt nhìn xuống dưới đất để chụp hình hoặc đi bộ. Không cao bằng tháp truyền hình Sky Tree ở Tokyo (Nhật Bản), nhưng về khía cạnh cảnh quang, Minh Châu Đông Phương đẹp hơn vì nằm ngay sát bờ sông và nhìn về khu phố Tây cổ kính.

Vào ban đêm, nếu đi thuyền trên sông Hoàng Phố, Minh Châu Đông Phương đúng như tên gọi của nó - ngọc sáng. Ngoài ra, phố Đông còn có tòa nhà cao nhất Trung Quốc (496 mét) - Trung tâm tài chính Hoàn Cầu châu Á. Hai tòa nhà này đứng gần như cạnh nhau.

Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Khi đổi nhân dân tệ ở Việt Nam hoặc cả Trung Quốc, du khách hãy cẩn thận coi chừng tiền giả. Vì thế, phải đổi ở những nơi uy tín hoặc trong ngân hàng. Tại Trung Quốc, việc đổi tiền cũng không khó khăn, có thể đổi từ USD qua tiền địa phương ở khách sạn nhưng tỷ giá thấp hơn ở Việt Nam.

Nhân viên các khách sạn ở Trung Quốc hầu như không thông thạo tiếng Anh, mua sắm, ăn uống cũng vậy. Do đó, bạn nên học vài chữ thông dụng như cơm, nước tương, ớt, toilet… Mạng wifi rất yếu, dù ở khách sạn cao cấp. Đặc biệt, nhiều nơi, bạn không thể vào được facebook.

Có gì mới?

- Vietravel có nhiều tour tham quan Thượng Hải với các điểm đến Bắc Kinh, Vô Tích, Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải (4 hoặc 7 ngày), khởi hành vào 10, 13, 15, 23, 24/10; 9/11, 12 với giá từ 11,9 triệu đến 17,9 triệu đồng.

- Vietravel giới thiệu chùm tour dành cho người cao tuổi nhằm đem đến cho du khách cao tuổi vừa có thời gian nghỉ ngơi vừa thư thả tham quan thắng cảnh và cảm nhận hơi thở cuộc sống qua những trải nghiệm văn hóa vùng miền mà không phải chờ đợi, chen lấn.

Điểm đến được giới thiệu là những nơi có thời tiết và khí hậu phù hợp người lớn tuổi. Tour đặc biệt bố trí hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu tâm lý du khách, và sẵn sàng hỗ trợ 24/24.

Bài & ảnh: Tâm Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm