Gặp bé 2 tuổi thông minh ngang Einstein

04/05/2012 13:50 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Mensa, hiệp hội của những người thông minh nhất thế giới, vừa chấp nhận đón thêm một đứa trẻ 2 tuổi vào trong hàng ngũ của mình. Đây cũng là thành viên trẻ nhất của Mensa ở Canada và chỉ số trí tuệ của bé được đánh giá sánh ngang với một số nhà khoa học nổi tiếng như Einstein.

Mới chỉ 2 tuổi 9 tháng, nhưng Anthony Popa Urria đã có chỉ số IQ cực kỳ ấn tượng, lên tới 154 điểm. Cần biết rằng người lớn bình thường chỉ đạt ngưỡng 100 điểm. Chỉ số của Anthony được cho là kém nhà khoa học Albert Einstein và nhà vật lý Stephen Hawking có vài điểm. Nó cũng là lý do để bé được Mensa kết nạp làm thành viên.

Trí tuệ siêu đẳng

Khi báo giới Canada viếng thăm nhà Anthony vào cuối tháng này, họ thấy bé đang đùa nghịch với xe ba bánh và ăn kem ngon lành, như mọi đứa trẻ bình thường khác. Nhưng khi Anthony ghé mắt nhìn vào một cuốn từ điển bách khoa có tranh minh họa to gấp đôi người mình và chỉ rõ đâu là thủ đô Madagascar (đó là Antananarivo nếu bạn chưa biết), có thể thấy bé không hề giống với chúng bạn.

Dù phần lớn thời gian của Anthony dành cho việc hát các bài hát thiếu nhi và vẽ bút sáp màu, cậu bé đã có thể đọc nhuần nhuyễn bảng chữ cái từ đầu tới cuối và ngược lại. Bé cũng có thể đếm tới 1.000, đọc tên các hành tinh trong Thái dương hệ, đọc rõ các ngày trong tuần, các tháng trong năm và các mùa.

Chưa hết, bé còn nói 3 ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, Tây Ban Nha và một chút tiếng Romania). Bé có thể đọc nhiều đoạn văn dài trong những cuốn sách chưa từng được tiếp xúc. Bé cũng biết viết tên mình, tên bố mẹ... giải đố ghép hình với 70 mảnh ghép và hàng loạt các trò khác.

Cậu bé thần đồng Anthony Popa Urria

Biết đọc từ 10 tháng tuổi

Bà ngoại Felicia, người trực tiếp chăm nom Anthony khi cha mẹ cậu bé đi làm, nói rằng bà nhận thấy tiềm năng trí tuệ của bé từ rất sớm. "Bé học rất nhanh từ khi mới 4 tháng tuổi. Nó rất tò mò, hay nhìn chung quanh" - bà nói và cho biết lúc lên 6 tháng tuổi, Anthony đã có thể nhận rõ các ký tự trong bảng chữ cái.

"Khi đó bé còn chưa biết nói, nhưng lúc mẹ tôi xòe ra 3 chữ cái và nói 'chọn chữ C đi nào'. Anthony đã chọn rất chính xác" - mẹ của đứa trẻ, chị Laura kể. Tới lúc được 10 tháng tuổi, bé đã đọc rành mạch các chữ trong bảng chữ cái. Đầu tiên việc này khiến Laura nghi ngờ về khả năng của con trai. Chị boăn khoăn không biết có phải con tình cờ nhớ cách đọc các chữ cái như một con vẹt non mà không hiểu về chúng.

Tuy nhiên, một ngày nọ chị thấy con sắp các chữ và số lên một khối gỗ. Cậu bé thậm chí còn biết cách lật ngược chữ "W" để có chữ "M" hay biến đổi số "7" thành ký tự giống với chữ "L". "Bé thực sự nhận thức được các chữ này và điều đó khiến tôi rất ấn tượng" - Laura thổ lộ.

Tới tháng 2 năm nay, Laura đưa con trai tới London để bé kiểm tra chỉ số IQ. "Chúng tôi muốn bé được kiểm tra để có thể mang tới cho bé các cơ hội tốt nhất. Tôi biết con mình thông minh, nhưng chỉ là so với chuẩn bình thường. Tôi muốn biết rõ bé thông minh tới đâu so với những đứa trẻ khác" - chị nói.

Laura đã gặp chuyên gia người Anh, nhà tâm lý Joan Freeman, nổi tiếng về những công trình nghiên cứu trên các thần đồng. Kết quả là Freeman xác nhận bé Anthony thực sự có tài năng. "Đọc rõ thứ gì đó là bước đầu tiên trong tiến trình học hỏi. Có thể miêu tả chức năng và lựa chọn các đồ vật phù hợp là kỹ năng cao hơn, trong đó Anthony đã thể hiện tốt vượt mức tuổi của bé" - Freeman viết trong báo cáo.

Con thông minh, vui hay lo?

Khi Vicki Herd, một thành viên ủy ban Mensa Canada nhìn thấy Anthony nằm trong danh sách thành viên mới, bà tưởng đã có lỗi in ấn và bé hẳn có độ tuổi lớn hơn 2. Nguyên dân do trên khắp đất Canada, mới chỉ có 7 thành viên khác của Mensa nằm ở độ tuổi từ 10 trở xuống. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong danh sách này cũng đã 5 tuổi. Vì thế, có thể nói trường hợp của Anthony là rất đặc biệt, dù bé không phải là đứa trẻ "thần đồng" duy nhất tham gia Mensa trong năm nay.

Hồi đầu tháng 4 này, một bé gái người Anh 4 tuổi với chỉ số 159 cũng đã gia nhập Mensa. Còn trong tháng 3, bé  Emmelyn Roettger, người Mỹ, đã vào Mensa khi 2 năm 11 tháng tuổi. Năm 2009, Elise Tan-Roberts, một đứa trẻ Anh khác đã trở thành người trẻ nhất gia nhập Mensa, khi mới 2 năm 4 tháng tuổi.

Dù rất tự hào về Anthony, Laura nói rằng chị rất lo không biết con sẽ học hành ở trường ra sao, bởi mặc dù đặc biệt thông minh, sự phát triển về xúc cảm của cậu bé cũng chỉ giống như chúng bạn. Việc này được đánh giá sẽ gây khó khăn trong quá trình giáo dục cậu bé trong tương lai.

Trong khi các bậc phụ huynh có thể phấn khích khi biết con họ là thần đồng, những người như Herd nói rằng điều quan trọng hơn là cha mẹ phải để con cái có cuộc sống bình thường. Nhờ thế, các em mới có cơ hội giao tiếp với bạn bè và học lấy các kỹ năng sống thiết yếu, vốn có tầm quan trọng không kém gì chỉ số IQ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm