Địa Trung Hải, 'biển chết chóc' của người di cư

20/04/2015 00:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian gần đây, hàng ngàn người di cư trái phép tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu đã chết trên biển Địa Trung Hải, kết thúc hành trình chạy trốn nghèo đói và đổ máu ở Châu Phi, Trung Đông và Châu Á, trong bi kịch.

Con số chính xác có bao nhiêu người chết chưa được làm rõ. Nhưng chắc chắn số lượng đã tăng lên trong ngày Chủ Nhật (19/4), khi lực lượng cứu hộ thông báo họ đang phải tìm kiếm khoảng 700 người mất tích sau một vụ chìm tàu ở phía Bắc Libya.

Lực lượng Tuần duyên Italy, nơi nằm gần với Libya, đã xác nhận 24 người thiệt mạng và 28 người được cứu sống. Tuy nhiên nhà chức trách ước tính số người chết sẽ còn tăng thêm nữa, do rất nhiều người mất tích chưa được tìm thấy.

Thông thường trong những vụ như thế này, người ta chỉ đếm các thi thể được tìm thấy trên biển, trên các bãi biển hoặc tại các con tàu, nơi dân di cư chết vì nắng nóng hoặc cái khát. Người sống sót kể rằng có những kẻ đã mất mạng trên biển, nhưng thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy.


Người di cư trái phép được Tuần duyên Italy cứu hồi tháng 3 năm nay

Dưới đây là danh sách các vụ chìm tàu chở người di cư chết chóc nhất, dựa trên số lượng thi thể đã được tìm thấy.

Giáng sinh 1996: 300 người được cho là chết đuối tại vùng biển nằm giữa MaltaSicily (Italy)

20/6/2003: 50 thi thể được tìm thấy, 160 người mất tích và 41 người sống sót trong một vụ đắm tàu ở Tunisia

6/5/2011: Tàu chở hơn 600 người bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya. Hàng trăm người mất tích trong vụ này.

2/6/2011: Ít nhất 270 người thiệt mạng khi một con tàu chở 700 người bị đắm ngoài khơi bờ biển Tunisia

3/10/2013: 366 người chết, 155 người sống sót sau vụ đắm tàu ngoài khơi Lampedusa (Italy).

10/9/2014: Khoảng 500 người Syria, Palestine, Ai Cập và Sudan đã chết đuối do tàu của họ bị một tàu khác của những kẻ buôn người đâm trúng, tại khu vực ngoài khơi Malta.

8-9/2/2015: Ít nhất 29 người chết và 300 người mất tích sau khi 4 con tàu bị vào nước tại một vùng biển lạnh giá, sau khi rời bến ở Libya. 

Tường Linh
Theo India Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm