Bi kịch cuộc sống của gia đình 'người sói' kỳ lạ nhất thế giới

04/09/2015 18:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thức dậy và phát hiện ra lại thêm một con mèo của thành viên trong gia đình bị giết hại, hay bất ngờ bị một đám đông gọi là "quái vật của quỷ satan" rồi lấy máy ảnh chụp lia lịa khi ra đường là những gì có thể xảy ra trong một ngày bình thường của Jesus 'Chuy' Aceves, người đàn ông với khuôn mặt phủ đầy lông lá.


Jesus 'Chuy' Aceves là thành viên trong một gia đình lớn gồm 30 người ở
Tây Bắc Mexico, những người cũng sở hữu khuôn mặt với lớp lông dày và kỳ lạ như anh. Ảnh: Daily Mail


Chuy (ngoài cùng, trái) chụp hình cùng 3 cháu trai của anh.
Ảnh: Daily Mail


Kể từ khi loại gen kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể cụ bà của Chuy, năm thế hệ tiếp theo trong gia đình anh, gồm cả người em họ Larry (trái) và người cháu Abraham (bên phải), đều được sinh ra với cái gọi là "hội chứng người sói".
Ảnh: Daily Mail


Lớp lông dày hiện rõ trên mặt Abraham dù tuổi cậu bé còn rất nhỏ.
Ảnh: Daily Mail


Bé Derian (ảnh) là thế hệ thứ 5 trong gia đình sở hữu loại gen kỳ lạ.
Ảnh: Daily Mail


Chuy (trái) rong ruổi cùng với 1 gánh xiếc tới khắp nơi trên thế giới từ khi mới 13 tuổi, nhưng sau khi biết hai cô con gái của mình là Karla và Araceli (giữa) rất nhớ cha, anh đã quyết định từ bỏ công việc.
Ảnh: Daily Mail


Chuy rời nhà để gia nhập gánh xiếc từ bé, vì vậy công việc hiện anh có thể làm với kỹ năng ít ỏi của mình là phục vụ trong công trường xây dựng hoặc bãi phế liệu (ảnh).
Ảnh: Daily Mail


30 thành viên trong gia đình người sói sống tại tiểu bang Zacatecas, Mexico, thường xuyên bị người dân địa phương xua đuổi rằng "hãy vào rừng mà sống". Họ thậm chí bỏ độc để giết hại chú mèo cưng của hai cô bé Jeimy (phải) và Maily (trái) vì coi đây là một cách trừ tà.
Ảnh: Daily Mail

Những người trẻ tuổi trong gia đình Chuy, người từng xuất hiện trong một số bộ phim tài liệu, chương trình truyền hình để nói về căn bệnh rối loạn gen của mình, thừa nhận rằng họ không muốn sinh thêm con để tránh việc các thế hệ sau phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ cộng đồng xung quanh.

Những gì các thành viên đang phải chịu đựng đã được nhà làm phim Eva Aridjis ghi lại trong qua trình quan sát cuộc sống của họ suốt nhiều tháng trời, để thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc sống của những người "bị nguyền rủa". Bộ phim tài liệu Chuy: The Wolf Man (Chuy: Người Sói) sẽ ra mắt tại Mexico City vào ngày 25/9 tới.


Nhà làm phim xót xa bày tỏ: "Họ luôn phải gắn kết với nhau bởi mối liên hệ đó tất cả những gì họ thực sự có".
Ảnh: Daily Mail


Đến nay, các thành viên gia đình vẫn sống trong hai ngôi nhà cách khá xa khu dân cư, do các đời trước xây dựng được hơn 40 năm.
Ảnh: Daily Mail


Bộ phim tài liệu 'Chuy: The Wolf Man' sẽ lột tả cách mọi người xung quanh "trố mắt và chụp ảnh người đàn ông kỳ lạ khi anh xuất hiện ở nơi công cộng ra sao và gia đình của anh bị xa lánh ngay tại quê hương Loreto, Tây Bắc Mexico như thế nào.
Ảnh: Daily Mail


Những đứa trẻ trong gia đình vẫn ngày ngày đến trường trong sự ghẻ lạnh của chúng bạn và người dân trong vùng.
Ảnh: Daily Mail


Con gái của Chuy là Araceli (trái) và Karla (phải) cũng thừa hưởng đặc điểm này của cha mình và thường xuyên phải cạo mặt để tránh bị bắt nạt ở trường.
Ảnh: Daily Mail


Những phụ nữ trong nhà như Jeimy (ảnh) thường xuyên cạo mặt của họ, nhưng những người đàn ông tiết lộ, họ thích để kệ bộ lông phát triển.
Ảnh: Daily Mail


Dù gặp nhiều trở ngại khi hòa nhập với cộng đồng, em họ Danny của Chuy vẫn cho rằng bộ lông trên mặt anh là 'món quà từ Chúa' và 'việc khác biệt cũng chả sao'.
Ảnh: Daily Mail

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm