"Cô giáo xinh đẹp nhất" Trung Quốc xả thân cứu học trò

23/05/2012 13:19 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Cộng đồng mạng Trung Quốc gọi Zhang Lili là "cô giáo xinh đẹp nhất". Báo chí nước này tôn vinh cô làm "anh hùng". Những lời lẽ đẹp đẽ ấy được dùng để ca tụng cô giáo trẻ đã có hành động dũng cảm khi cứu học sinh thoát chết dưới bánh xe buýt, nhưng đổi lại đã vĩnh viễn mất đi đôi chân của chính mình.

Tờ People Daily nói rằng vụ tai nạn xảy ra tại Jiamusi, tỉnh Hắc Long Giang, vào đầu tuần trước khi một số học sinh ở Trường THCS số 19 đang tiến về phía 3 chiếc xe buýt đứng sắp hàng chờ đón các em về nhà.

"Cô giáo xinh đẹp nhất"

Bất ngờ, chiếc xe buýt đứng cuối hàng lao vọt lên, đâm vào đuôi chiếc xe đằng trước, đẩy nó lao tới chiếc xe thứ 3. Lúc này, có 2 học sinh đang di chuyển ở khoảng trống giữa chiếc xe buýt thứ 2 và thứ 3. Cô giáo Zhang Lili, khi đó đang đi sang đường, đã vội lao về phía những đứa trẻ, đẩy chúng ra chỗ an toàn. Tuy nhiên, cô đã không kịp tránh chiếc xe buýt và bị nó tông thẳng vào người. Bánh xe nghiền nát đôi chân cô  giáo trẻ mới 29 tuổi đời.

Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ chân Zhang để cứu mạng cô. 

Cô giáo Zhang trước khi gặp nạn

Hành động dũng cảm của cô Zhang đã khiến người Trung Quốc bàng hoàng xúc động, bởi cách đây không lâu, dư luận vẫn còn nhớ vụ bé Duyệt Duyệt bị xe tông phải và có tới 18 người lớn đi qua, nhưng không ai buồn giúp đỡ nạn nhân đáng thương cho đến khi có một bà quét rác đứng ra cứu giúp.

Cộng đồng mạng lập tức gọi Zhang là "cô giáo xinh đẹp nhất". Tờ South China Morning Post nói rằng cụm từ "người đẹp nhất" được cộng đồng mạng Trung Quốc sử dụng, khi họ muốn nói tới một người bình thường xả thân vì người khác. Ví dụ như năm ngoái, Wu Juping, một người phụ nữ Hàng Châu đã giang tay đón một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống từ tầng 9, cũng được gọi là "bà mẹ xinh đẹp nhất".

Tấm gương anh hùng

Cả đất nước dành sự quan tâm cho Zhang, coi cô như một anh hùng. Bộ Y tế Trung Quốc nói rằng họ sẽ tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên cứu chữa cho cô giáo dũng cảm. Bộ đã cử một nhóm chuyên gia tới Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ Hắc Long Giang từ sớm ngày 21/5 để giúp đỡ việc điều trị cho cô giáo.

Sau thời gian được điều trị tích cực ở Bệnh viện đại học Cáp Nhĩ Tân số 1, cô Zhang đã hồi tỉnh từ tình trạng hôn mê sâu. Hôm 21/5, cô tiếp tục được phẫu thuật lần 2, trong ca mổ kéo dài hơn 3 giờ do bác sĩ Lu Shibi tiến hành. Ông là một nhà phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu, làm việc ở Bệnh viện đa khoa của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và là thành viên Viện Hàn lâm kỹ thuật Trung Quốc.

Cuộc phẫu thuật tiếp theo này có mục đích cắt bỏ các mô chết ở đôi chân đã không còn lành lặn của Zhang. "Ca phẫu thuật thứ hai diễn ra khá thành công. Tình trạng của cô ấy vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng giờ chỉ còn phải quan tâm tới vấn đề chỉnh hình cho cô ấy" - Zhao Mingyan, Giám đốc Trung tâm chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nói.

Quan chức Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Liu Yandong thậm chí đã gác lại công việc để tới thăm cô giáo dũng cảm. "Chúng ta nên kêu gọi các giáo viên trong cả nước noi gương Zhang vì hành vi vô cùng cao thượng này" - Liu nói. Ông cũng trò chuyện với các bác sĩ và đề nghị họ gắng hết sức giúp Zhang trở lại đời thường.

Cô Zhang hiện đã tỉnh sau 2 lần phẫu thuật

Kêu gọi noi gương

Trong lúc này, dư luận thi nhau tìm hiểu về cuộc đời của Zhang. Cộng đồng mạng dẫn lời Jin Yanping, Phó Hiệu trưởng Trường THCS số 19 nói rằng Zhang là một giáo viên cứng ở trường và rất được các học sinh yêu mến.

Nhưng Zhang còn hơn cả một giáo viên, cô chăm lo cho việc học hành và cả cuộc sống của các em. Một phụ huynh giấu tên cho tờ China Daily biết: "Cô ấy có trái tim ấm áp. Con trai tôi đã mất cha và gia cảnh thì khó khăn. Dù lương ít, mỗi tháng cô vẫn cho con tôi 100 NDT để cháu mua sách".

Báo chí Trung Quốc cũng theo đó đã khuấy động phong trào học tập tấm gương Zhang, gọi cô là điển hình cho thấy người tốt không thiếu trong xã hội Trung Quốc. Quan điểm này được Bộ Giáo dục ủng hộ. Bộ đã phong tặng Zhang danh hiệu "Giáo viên xuất sắc nhất cấp quốc gia", đồng thời kêu gọi tất cả các thầy cô trên toàn quốc noi gương dũng cảm của Zhang. 

Tấm gương sáng của Zhang khiến cô nhận được rất nhiều tình cảm của dư luận. Phòng tiếp đón dành riêng cho Zhang ở bệnh viện tại Cáp Nhĩ Tân hiện đầy những lời chúc tốt lành gửi đến từ khắp nơi trên đất Trung Quốc và cả thế giới.

Một nhóm giáo viên ở tỉnh Gyeonggi ở Hàn Quốc thậm chí đã tới thăm cô Zhang ở bệnh viện và tặng tiền cho cô ấy. "Chúng tôi đã nghe về hành động anh hùng của cô ấy nên đã tới đây để tìm hiểu và mong rút ra bài học về mặt giáo dục. Với tư cách các giáo viên, chúng tôi coi cô ấy như một tấm gương mẫu mực của mình" - ông Kim Sang-kon, phụ trách phòng giáo dục tỉnh nói.

He Yixuan, một sinh viên 19 tuổi ở Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, đã tới bệnh viện cùng 5 bạn học. "Zhang là hình mẫu rất tốt với chúng ta, đặc biệt là với mọi sinh viên đại học ở Trung Quốc" - He nói.

Cậu cho biết đã mua hoa tặng Zhang và sẽ tổ chức quyên góp tại giảng đường để giúp đỡ cô giáo trẻ tật nguyền.

Được biết tính tới chiều ngày 21/5, cô Zhang đã nhận được số tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trị giá 5,73 triệu NDT (906.500 USD). Tiền sẽ được dùng để chi trả phí phẫu thuật, cũng như đảm bảo cho cô Zhang có cuộc sống ổn định trở lại sau khi ra viện.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm