Chết vì thi ăn

21/07/2013 06:38 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông ở Australia đã chết vì nghẹn trong một cuộc thi ăn bánh tại một quán bar. Những người chứng kiến nói rằng câu nói cuối cùng mà người đàn ông này thốt lên là: “Chúa ơi, chiếc bánh ớt này cay quá”.
Bruce Holland, 64 tuổi, đã tham gia vào cuộc thi ăn, được tổ chức ở quán bar Bushland Beach, Townsville, Bắc Queensland. Ông đã ngã gục lúc ăn bánh vào 9h tối ngày 17/7 và đã được đưa vào bệnh viện, nhưng qua đời lúc 10h30.

Arthur McMahon, chủ quán bar kể trên, nói rằng Holland là người dễ mến và tình nguyện tham gia ngay khi quán bar tổ chức thi ăn. “Có 7 người trong cuộc thi và món ăn không quá nóng. Ông ấy bắt đầu khó thở và ngồi xuống với một ly nước trên tay rồi bất tỉnh” - McMahon kể.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết của Holland đang được làm rõ. Ngoài khả năng chết nghẹn, không loại trừ ông Holland bị đau tim.  

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm