Carnival Rio De Janeiro: Vẫn bó tay với nạn trộm cướp

25/02/2009 15:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Được coi là lễ hội lớn nhất thế giới, carnival năm nay ở Rio De Janeiro (Brazil) còn tiếp tục “nổi danh” với các vụ trộm cướp. Nếu tình trạng này không được khắc phục, thành phố Rio khó có thể cạnh tranh với Madrid (Tây Ban Nha), Chi-cago (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản) trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2016.

Trong lễ hội năm nay, nhiều du khách du lịch nước ngoài đã bị các băng nhóm có vũ khí “trấn” tiền bạc, camera và iPod. Theo thống kê của cảnh sát du lịch thành phố thì chỉ mới vài ngày đầu trong dịp lễ hội năm nay ít nhất đã có gần 100 du khách nước ngoài trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các hành vi tội phạm ở Rio đều do người Brazil gây nên. Trước hiện trạng đó, cảnh sát Rio đã tăng cường an ninh trong thành phố. Trong thời gian diễn ra lễ hội năm nay, 98.000 cảnh sát đã được huy động giữ trật tự an ninh cho thành phố. Ông Fernando Veloso, cảnh sát trưởng Cảnh sát Du lịch Rio, thừa nhận mặc dù có phản ứng nhanh song “hình ảnh của thành phố đã bị tổn hại”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nạn nhân nước ngoài trong các vụ tội phạm nói trên chỉ chiếm một con số nhỏ”. Theo thống kê chính thức, carnival năm 2008 đã xảy ra tổng cộng 1.303 vụ trộm cắp, trong đó chỉ có 117 trường hợp liên quan đến người nước ngoài.
 
Vũ công samba diễu hành trên đường phố trong lễ hội carnival
ở Rio de Janeiro
 
Chính phủ Brazil đã cam kết sẽ cho 14,4 tỷ USD để nâng cấp thành phố, gồm cả việc đảm bảo an ninh hơn. Nếu Rio giành chiến thắng cuộc đua dành đăng cai Thế vận hội 2016, thì đây sẽ là thành phố đầu tiên ở Nam Mỹ được tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Cho dù tình trạng an ninh có hỗn độn như vậy nhưng sự sôi động hết sức đặc trưng của carnival vẫn không cản bước được các du khách nước ngoài đến Rio. “Chúng tôi yêu thành phố này. Yêu con người và mọi thứ nơi đây. Chỉ cần tuân thủ một số quy định nhất định trước khi ra ngoài, như không nên đi một mình trên phố, thì bạn chẳng cần phải lo lắng gì cả”, một sinh viên 19 tuổi đến từ Na Uy bộc lộ cảm xúc của mình mặc dù chiếc camera của cô vừa bị “chôm” trên một bãi biển. Còn Jean-Robert Charrier, đạo diễn sân khấu Pháp 25 tuổi, cho biết anh nhận thức được tình trạng tội phạm ở đây nhưng vẫn bất chấp và vẫn có ý định trở lại carnival. “Bạn không thể thấy được trên TV những gì diễn ra ở đây. Bạn phải sống trong không khí của carnival vì đây thực sự là lễ hội tuyệt vời nhất thế giới”.

Được tổ chức thường niên ở Brazil, lễ hội carnival kéo dài 4 ngày và đã kết thúc vào hôm qua, ngay trước Lễ Tro - ngày đầu tiên của mùa Chay thánh trong đạo Thiên Chúa. Các hoạt động của carnival được cho là có nguồn gốc từ lễ hội Saturnalia của người ngoại đạo nhưng đã thích ứng với đạo Cơ đốc và trở thành cuộc vui chia tay với những sự vui thú nhất định trong cuộc sống để bước vào thời kỳ chay tịnh.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm