Cái chết của y tá chăm sóc công nương Kate Middleton gây phẫn nộ

09/12/2012 16:00 GMT+7 | Trong nước


Bệnh viện ở London điều trị cho vợ của Hoàng tử William là Catherine đã lên án đài phát thanh 2Day DM ở Australia vì đã thực hiện một cú điện thoại giả mạo Nữ hoàng Elizabeth và Thái tử Charles tới bệnh viện, dẫn tới cái chết của một nữ y tá trả lời điện thoại. Bệnh viện gọi trò đùa này là "kinh khủng".

Nhiều người đã bày tỏ tiếc thương tới y tá Saldanha (Nguồn: AFP)

Dư luận Anh đã thực sự bị sốc khi hay tin cái chết của bà mẹ hai con Jacintha Saldanha, 46 tuổi, người đã tự tử sau khi bị hai người dẫn chương trình đài phát thanh ở Australia gọi điện lừa để lấy tin về tình hình thai nghén của Catherine.

Saldanha được phát hiện đã chết hôm thứ Sáu, chỉ vài ngày sau khi nhận cú điện thoại giả mạo tới từ đài phát thanh 2Day FM ở Sydney, trong đó người ta giả dạng Nữ hoàng Elizabeth II và cha của William là Thái tử Charles. Bà đã nối máy cho một đồng nghiệp, người đã tiết lộ các chi tiết về việc ốm nghén của Catherine.

Cái chết của nữ y tá đã gây một làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu nhằm vào hai người dẫn chương trình phát thanh đứng sau trò đùa là Mel Greig và Michael Christian.

Trong ngày thứ Bảy, hoa đã được mang tới đặt bên ngoài tòa chung cư của các y tá, nơi thi thể Saldanha được tìm thấy.

Không có nhân viên tiếp tân nào trực máy vào lúc 5h30 ngày thứ Ba, khi Greig và Christian gọi điện tới bệnh viện King Edward VII, nơi điều trị cho Catherine và Saldanha đã trả lời điện thoại.

Hôm thứ Bảy, chủ tịch bệnh viện là Huân tước Simon Glenarthur đã viết thư cho Max Moore-Wilton, chủ tịch tập đoàn phát thanh truyền hình Southern Cross Austereo, nơi sở hữu 2Day FM, để phản đối "mạnh mẽ nhất có thể" về trò đùa quá trớn của đài.

"Thật quá đỗi ngu xuẩn khi các phát thanh viên của các ngài nghĩ tới việc lừa đảo để có tin về một trong các bệnh nhân của chúng tôi, chưa nói tới việc họ đã thực hiện cú gọi. Để rồi khi phát hiện thấy rằng không chỉ chuyện này đã xảy ra, mà cú điện thoại còn bị ghi âm lại và phát sóng dưới sự đồng ý của đài phát thanh, đã tạo cảm giác thực sự kinh hoàng" - ông viết.

"Hậu quả trực tiếp từ những hành động thiếu cân nhắc và có trù tính trước này là làm bẽ mặt 2 y tá chu đáo, tận tâm, những con người chỉ làm công việc đơn giản là chăm sóc các bệnh nhân. Sự việc này đã dẫn tới hậu quả, tin tức bị lan ra khắp thế giới và thẳng thắng mà nói, đây là một bi kịch không lời lẽ nào tả nổi" - lá thư có đoạn.

Tại gia đình nữ y tá ở Bristol, Tây Nam nước Anh, người thân và bạn bè đang cố gắng động viên chồng của Saldanha là Benedict Barboza và con trai (14 tuổi) cùng con gái (16 tuổi) của họ. Báo chí cho biết gia đình họ đã chuyển từ Ấn Độ tới Anh sống cách đây một thập kỷ.



Nhiều tờ báo Anh đã đưa vụ y tá tự sát lên trang nhất, trong khi cánh nhà báo tập trung đông đảo trước cửa bệnh viện (Nguồn: AFP)

Trong một tin nhắn tải lên trang Facebook, Barboza đã viết: "Tôi hoàn toàn suy sụp trước sự mất mát đầy bi thảm của vợ tôi là Jacintha. Cô ấy sẽ an nghỉ ở Shirva, Ấn Độ."

Hàng xóm Mary Atwell, 56 tuổi, nhận xét rằng nữ y tá là người tận tâm với công việc, đáng yêu, luôn nói chuyện với bất kỳ ai cô gặp. Bà nói rằng cả hai phát thanh viên truyền thanh kể trên cần phải bị sa thải và không bao giờ được làm nghề này nữa. "Cô ấy có thể vẫn còn sống tới ngày hôm nay nếu như họ không thực hiện cú điện thoại" - bà nói.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm