Cách chức chỉ huy tàu ngầm hạt nhân Mỹ “giả chết”

20/09/2012 06:09 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Một chỉ huy tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân Mỹ vừa bị cách chức hồi tháng trước do đã giả chết để chấm dứt một cuộc ngoại tình.

Hồ sơ điều tra lọt vào tay hãng tin AP hôm 18/9 cho thấy chỉ huy Michael P. Ward II bị cách chức chỉ huy tàu USS Pittsburgh chỉ 1 tuần sau khi được giao nhiệm vụ điều hành con tàu ngầm tấn công hiện đại này.

Chỉ huy Michael P. Ward II (giữa)

Các nhà điều tra đã phát hiện vào tháng 7 năm nay, Ward đã đóng giả một nhân vật tên Bob để gửi cho nhân tình một lá thư điện tử, nói rằng ông ta vừa đột tử. Tuy nhiên cô nhân tình mới chỉ khoảng 20 tuổi, đã phát hiện ra Ward vẫn còn sống khi tới nhà cũ của ông ta ở Burke, Virginia, để gửi lời chia buồn. Chủ nhân mới của ngôi nhà nói rằng Ward chưa chết mà mới chuyển tới Connecticut trong vai trò mới.

Chuyện chỉ được hé lộ khi một người thân của cô nhân tình liên lạc với Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân và tố cáo vụ việc. Ngày 5/9 vừa qua, Ward đã bị kết tội vi phạm quân luật, bao gồm lơi là với trọng trách được giao, ngoại tình và có hành vi không chính đáng. Ông ta đã nhận thư khiển trách và sau đó bị cách chức.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm