Bỏ "triệu đô" để ăn trưa với tỉ phú Warren Buffett

07/06/2011 11:06 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bỏ hơn 1 triệu USD cho một bữa ăn trưa có lẽ là chuyện quá đỗi xa xỉ với đại đa số chúng ta. Nhưng khi bữa trưa đó có thêm một vị khách là nhà đầu tư tài chính huyền thoại, tỉ phú Warren Buffett, một số người lại cho rằng mức giá trên vẫn còn ... quá rẻ.

Hôm 5/6, cuộc đấu giá qua mạng internet để giành quyền được ăn trưa với Warren Buffett đã chính thức khởi động và sẽ kết thúc vào tối ngày 10/6 tới đây, khi người chiến thắng được lựa chọn.

Bữa ăn trưa tốn kém nhất thế giới

Khoản tiền đấu giá bắt đầu từ 25.000 USD và bất kỳ ai muốn đấu giá đều phải qua xét duyệt trước. Người thắng cuộc sẽ được mời 7 người bạn hoặc thân nhân đến gặp Buffett tại nhà hàng bít tết Buffett at Smith & Wollensky ở thành phố New York. Một miếng thịt sườn bò ở đây có giá khoảng 36,50 USD. Buffett có thể mua tới 1,4 tỉ suất ăn với gia sản trị giá 50 tỉ USD của ông.

Năm ngoái, có 9 người lọt vào vòng “chung kết” và họ đã thực hiện 77 lượt đấu giá. Trong những ngày cuối cùng, mức giá đã tăng lên gần gấp 3 lần. Cuối cùng thắng lợi thuộc về một doanh nhân giấu tên, với mức giá kỷ lục 2,6 triệu USD. Năm 2009, công ty đầu tư Canada Salida Capital đã trả 1,68 triệu USD để ăn trưa cùng Buffett. Nhưng mức này vẫn còn rẻ chán so với con số 2,11 triệu USD mà Triệu Đơn Dương, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Pureheart China Growth tại Hong Kong, phải bỏ ra hồi năm 2008. Triệu cho biết, trong lúc dùng bữa với Buffett, ông đã được truyền lại cho một số kinh nghiệm về điều hành doanh nghiệp cũng như bài học về quản lý hàng hóa, vô cùng giá trị. “Những gì tôi tiếp thu được từ cuộc hẹn đó là không thể đo đếm được” - Triệu thổ lộ.

Buffett cùng bố con Triệu Đơn Dương, người chiến thắng
trong cuộc đấu giá bữa ăn trưa hồi năm 2008


Còn trong năm 2007, nhà đầu tư Mohnish Pabrai đã bỏ ra 650.100 USD để ăn trưa với Buffett. Ông nói rằng khoản tiền đã giúp mang tới cho mình những giá trị tuyệt vời có một không hai, nhất là trong bối cảnh mức giá để ăn trưa với Buiffett trong 3 năm trở lại đây đã luôn xấp xỉ hoặc vượt trên ngưỡng 2 triệu USD. “Có thể nói tôi đã có được bữa ăn trưa với giá siêu hời cùng Buffett” - Pabrai, người hiện đang quản lý Quỹ đầu tư Pabrai ở California, nói.

Tưởng đắt mà lại hóa không

Buffett bắt đầu đấu giá các bữa trưa của ông kể từ năm 2000, với thuở ban đầu chỉ thu được rất ít tiền. Trong vòng 3 năm liên tiếp, số tiền đấu giá chưa bao giờ vượt quá ngưỡng 25.000 USD. Nhưng tới năm 2003, nó đã vọt lên 250.000 USD, năm 2005 là 351.000 USD, 2006 là 620.100 USD và đến năm 2008 thì đạt mốc tiền triệu.

Những người chiến thắng đều nói rằng tiền họ bỏ ra đáng giá tới từng xu, bởi không phải ai cũng dễ dàng ngồi mặt đối mặt trong bữa ăn với nhân vật được xem là huyền thoại sống về đầu tư. Buffett cho biết ông luôn cố gắng tối đa để biến bữa ăn trưa kéo dài vài giờ đồng hồ trở nên có giá trị và ông chưa từng nhận được một lời phàn nàn nào từ những người ngồi cùng bàn. “Bạn muốn người đã trả giá cao nhất biết rằng họ đã nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt” - Buffett nói.

Buffett nói rằng ông để cho người thắng cuộc tự chọn chủ đề cuộc nói chuyện tại bữa ăn trưa. Không phải ai tới cuộc gặp với Buffett cũng nói về chuyện làm ăn. Vài người trong đó chỉ muốn nói về gia đình họ. “Với mức giá ấy, tôi sẽ không thảo ra nội dung của cuộc nói chuyện. Hiển nhiên tôi cũng không để lại khoản tiền boa trị giá 15% bữa ăn” - Buffett nói.

Pabrai cho biết khi diện kiến Buffett hồi năm 2007, đôi bên đã không nói gì về chuyện đầu tư, nhưng vẫn thấy cuộc gặp rất giá trị vì được ở cùng một nhân vật có một không hai như ông. Pabrai nói rằng dư luận đã chú ý quá nhiều tới mức giá của bữa ăn trưa, mà không thấy rằng ngài tỉ phú không bỏ túi đồng nào trong món tiền thu được.

Được biết, toàn bộ tiền đấu giá ăn trưa sẽ được chuyển vào Quỹ Glide, vốn cung cấp các dịch vụ xã hội cho người nghèo và vô gia cư ở thành phố San Francisco. Các bữa ăn trưa đặc biệt của Buffett đã trở thành nguồn tài chính quan trọng cho Glide, vốn hoạt động với khoản ngân sách chỉ ngót nghét 17 triệu USD mỗi năm. Glide cung cấp bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, huấn luyện việc làm, tái hòa nhập với xã hội và cung cấp nơi ở cho người vô gia cư, người nghèo. “Chúng tôi vô cùng biết ơn khi ngài Buffett chia sẻ cam kết vững vàng của chúng tôi trong việc giúp đỡ những người hàng xóm đang ở trong cảnh khốn khó nhất, bất kể họ đang ở hoàn cảnh nào và có nền tảng xã hội ra sao” - Williams nói.

Giám đốc điều hành Salida Capital, bà Courtenay Wolfe, cũng đánh giá bữa ăn trưa là một trải nghiệm tuyệt vời và mang tới nhiều cảm hứng. “Chúng tôi đấu giá để có cơ hội gặp Warren Buffett, và như một cách để làm từ thiện cho Quỹ Glide” - bà nói.

Ngoài các bữa ăn trưa đặc biệt, Buffett vẫn cho đi từng phần trong gia sản khổng lồ của mình. Kế hoạch của Buffett là sẽ chia sẻ phần lớn cổ phiếu có được ở Berkshire cho 5 tổ chức thiện nguyện, sao cho sau khi qua đời, ông sẽ không còn giữ lại chút tài sản nào cho riêng mình.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm