Bị nhầm là khủng bố vì để râu, giương cờ giống IS

13/10/2015 20:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một nhóm những người đàn ông thích để râu quai nón ở Thuỵ Điển đã suýt bị cảnh sát nước này bắt giữ sau khi tụ tập chụp ảnh với lá cờ đen có biểu tượng giống hệt “quốc kì” của Nhà nước Hồi giáo.

Theo tờ Daily News, “câu lạc bộ” những người cuồng râu quai nón có tên The Bearded Villains đang tạo dáng chụp ảnh tại một di tích lâu đài ở Brahehus thì cảnh sát chống khủng bố Thuỵ Điển ập đến.


Các thành viên của The Bearded Villains bên chiếc cờ hiệu giống hệt "quốc kì" IS

Các nhân viên an ninh cho biết họ nhận được một cuộc gọi thông báo về “những kẻ khủng bố”. Tuy nhiên, sau khi vội vã đến địa điểm nói trên thì mới phát hiện mình đã “nhầm lẫn” bởi The Bearded Villains cũng sử dụng cờ đen có in hình hai thanh kiếm đan chéo nhau và không khác “quốc kì” IS là mấy.


Một thành viên của The Bearded Villains chụp ảnh tại một di tích lâu đài ở Brahehus

Andreas Fransso, một thành viên của nhóm cho hay: “Tất cả chúng tôi đều mặc trang phục dạ hội để ảnh lên thật đẹp. Tuy nhiên, hai cảnh sát ở đâu đột nhiên xuất hiện… Họ nói rằng có ai đó lái xe trên đường cao tốc, đi ngang qua thấy chúng tôi rồi gọi điện cho cảnh sát vì tưởng là IS”.


Trang mạng xã hội của The Bearded Villains có đăng tải nhiều hình ảnh về các hoạt động xã hội của nhóm.

Daily News cho biết, ngoài việc thành lập nhóm vì "cuồng" râu quai nón, The Bearded Villains còn tham gia nhiều hoạt động, trong đó có “đứng lên chống lại bất công và các hành vi hà hiếp, chống phân biệt chủng tốc cũng như kì thị đồng tính”, và hiện đang tham gia gây quỹ cho Bênh viện Nghiên cứu Nhi khoa St. Jude.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm