Bé gái 7 tuổi sống sót thần kỳ sau khi bị người thân chôn sống

28/08/2014 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng tin BBC của Anh đưa tin, một bé gái 7 tuổi ở huyện Sitapur, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã sống sót thần kỳ sau khi bị người thân chôn sống và được một người dân trong làng giải cứu. 

Theo cảnh sát địa phương, không hiểu lý do vì sao, người thân của bé gái đã siết cổ rồi chôn sống nạn nhân trong một ngôi mộ nông. May mắn thay, khi đi qua cánh đồng mía nơi cô bé bị chôn, một người đàn ông đã nghe thấy những âm thanh kì lạ dưới ụ đất giữa đồng, thậm chí ông còn nhìn thấy mặt đất có dấu hiệu chuyển động. Sau khi đào ngôi mộ lên, người này đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nạn nhân 7 tuổi bị chôn sống và nhanh chóng báo cho cảnh sát rồi đưa cô bé đến bệnh viện.

Khu vực nơi cô bé 7 tuổi bị người thân chôn sống ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Các nhân viên an ninh cho hay, một người chú và một người cô của nạn nhân đã hứa sẽ đưa cô bé đến một hội chợ, nhưng sau đó, họ đã bóp cổ và chôn sống cháu gái mình ở cánh đồng mía gần làng Semri Gaura, nơi cô bé đang sống. Trao đổi với BBC tiếng Hindi, cảnh sát trưởng huyện Sitapur Rajesh Krishna nói bé gái 7 tuổi đang sống với mẹ. Sau khi được thông báo về vụ việc, cha của nạn nhân thậm chí còn không đưa ra ý kiến gì, đồng thời cho biết ông và vợ đi ly thân và sống riêng biệt. 

Cảnh sát cho biết họ chưa xác định được động cơ của vụ việc dã man này. Tuy nhiên, giới chức cho hay, việc nhiều bé gái bị giết hại không phải là hiếm ở Ấn Độ, nơi phụ nữ thường bị phân biệt đối xử về mặt xã hội và trẻ em gái thì bị coi là một gánh nặng tài chính, đặc biệt ở những cộng đồng nghèo. Năm 2012, vì nghe theo lời của một thầy cúng, cha và chú ruột của một bé gái cũng ở bang Uttar Pradesh đã chôn sống con gái mình với lý do “bảo vệ sức khỏe cho những đứa trẻ khác” trong gia đình.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm