Bản lĩnh nhà Clinton trước đòn 'bê bối tình ái' mà ông Trump đe dọa

30/09/2016 07:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không đả động đến "bê bối tình ái" của cựu Tổng thống Bill Clinton trong trận "so găng" đầu, song ngón đòn này của ông Trump vẫn được treo lơ lửng trước thềm cuộc khẩu chiến thứ hai.

Tuyên bố với lý do không muốn nhắc đến chuyện này khi có mặt Chelsea Clinton trong khán phòng vì bản thân tôn trọng cô con gái nhà Clinton, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã giữ im lặng.

Nhưng trước vòng tranh luận sắp diễn ra ở thành phố New York, ông Trump đe dọa sẽ mời Gennifer Flowers, nhân tình một thuở của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đến tham dự chương trình. Trong khi đó, Paula Jones, cựu nhân viên Arkansa từng nổi đình đám vì vụ kiện ông Clinton lạm dụng tình dục cũng tình nguyện tham gia.


Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump

Mặc dù vậy chưa có ai trong hai người này được chính thức mời tham gia cuộc tranh luận sắp tới giữa bà Clinton và ông Trump.

Phản ứng trước lời đe dọa liên quan đến quá khứ của cựu Tổng thống Bill Clinton, ái nữ Chelsea Clinton  điềm tĩnh cho hay “phản ứng của tôi với lời đe dọa đó là phản ứng tôi đưa ra với mỗi lần ông Trump công kích mẹ tôi hay gia đình tôi”.

Theo cô Chelsea, đây chỉ là hành động của ông Trump nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi sự thật rằng vị tỷ phú này không có khả năng nói về những vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử năm nay hay đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho nền kinh tế, hệ thống giáo dục công, giữ nước Mỹ và người Mỹ an toàn....

Theo Vũ Anh - Tin tức/Motto

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm