09/08/2008 06:28 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Cuối tháng 7 vừa qua, 7 thành viên của một băng buôn súng ở Anh đã bị xử án tù vì tội tiêu thụ hàng ngàn khẩu súng ngắn có ống hãm thanh. Lãnh đạo đường dây này là Kaleem Akhtar, một thanh niên 30 tuổi. Y xuất thân từ một gia đình triệu phú, nhưng vì máu mê làm dân giang hồ nên đã vứt bỏ tất cả để trở thành thủ lĩnh đường dây buôn súng được coi là lớn nhất nước Anh.
Công tử thích làm xã hội đen
Với hàng xóm ở vùng Manchester, Kaleem Akhtar không gợi ra điều gì khác ngoài hình ảnh một "ông con giời" thích khoe khoang sự giàu có của gia đình bằng cách chạy vòng vòng trên chiếc xe Range Rover trị giá 100.000 USD, người treo đầy đồ trang sức đắt tiền. Căn nhà của anh ta sống nằm ở khu vực thượng lưu, có giá tới 700.000 USD.
Họ hàng thì coi Akhtar là một đứa con trai trách nhiệm, đang hàng ngày góp sức lèo lái hoạt động kinh doanh vải vóc của gia đình. Akhtar càng chứng tỏ mình là đứa con ngoan khi đồng ý lấy vợ trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tuy nhiên những hình ảnh ấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang che giấu một con người khác bên trong anh ta.
Vốn thích phiêu lưu mạo hiểm, mê mẩn với những câu chuyện về thế giới ngầm, Akhtar đã chấp nhận sống cuộc sống hai mặt. Ngoài xã hội anh ta là Akhtar, một thương nhân. Trong thế giới ngầm, anh ta là Big K, một ông trùm luôn được tháp tùng bằng hai người đẹp và cả tá đàn em súng ống lăm lăm. Công việc của Big K là bán súng cho các băng tội phạm ở Anh.
Ở Anh, chính quyền cấm việc sở hữu vũ khí. Để che mắt nhà chức trách Akhtar mua nhiều khẩu súng bắn khí gas CS hiệu Baikal do Nga sản xuất, vốn được bán hợp pháp ở nhiều nước Đông Âu với giá 200 USD, và chuyển cho một thợ súng ở Litva. Nhân vật này có nhiệm vụ rã các khẩu súng, thêm thắt những chi tiết, thay thế các bộ phận sao cho chúng có thể bắn được đạn 9mm với độ chính xác và sức mạnh không thua gì những khẩu súng được sản xuất trong nhà máy. Cũng chính nhân vật này đã chế tạo ống hãm thanh cho các khẩu súng tự chế.
Giết người bằng súng đồ chơi
Tháng 5 cùng năm, các nhà chức trách bất ngờ tấn công một cơ sở của băng Akhtar, thu 13 khẩu súng ngắn đã được hoán cải cùng các ống hãm thanh, 379 viên đạn và một chiếc áo giáp chống đạn. Cho rằng vụ việc chỉ là một "tai nạn", 24 giờ sau đó Akhtar chỉ đạo đàn em thực hiện một vụ mua bán súng khác. Nhưng liên tiếp trong thời gian sau đó, cảnh sát Anh đã thực hiện nhiều vụ tấn công, thu giữ thêm nhiều vũ khí, bắt giữ nhiều kẻ có liên quan.
Tháng 7/2007, cảnh sát có vũ trang tóm được hai anh em Malcevas khi chúng đang vận chuyển súng cho Akhtar. Ngoài số súng, ống hãm thanh và đạn dược giấu trong một chiếc túi thể thao đằng sau cốp xe của hai anh em, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc túi chứa súng ngắn có dấu vân tay của Akhtar. Tháng 9 cùng năm, lệnh bắt Akhtar được thực hiện. Khám nhà tên này, người ta tìm thấy 50.000 bảng, một chiếc áo giáp chống đạn và một lá thư do một kẻ đồng phạm của y ở trong tù gửi cho.
Kết thúc chiến dịch, cảnh sát Anh thu được 56 khẩu súng cùng 856 viên đạn. Song người ta tin rằng số súng đạn này chỉ là một phần nhỏ của lượng vũ khí đã được băng Akhtar bán cho thế giới ngầm.
Trả lại sự an toàn
Đứng trước vành móng ngựa hồi cuối tháng 7 vừa qua, khi nghe quan tòa tuyên án 20 năm tù, Akhtar đã không thể hiện chút cảm xúc nào. Luật sư bào chữa của Akhtar, ông Dorian Lovell Pank nói rằng không có đủ chứng cứ để kết tội y là kẻ buôn súng. Song các bằng chứng mà cơ quan cảnh sát có được đã nói điều ngược lại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất