Ngày 20: Ngày của những niềm vui

29/12/2012 18:30 GMT+7 | Thể thao


(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay cung đường ngọt ngào Quảng Ngãi - Bình Định, vận động viên Pat Farmer tiếp tục ngày thứ 20 của hành trình Nối liền một dải Việt Nam bằng hàng loạt những bất ngờ mà có lẽ dù đi khắp thế giới nhưng ông khó có cơ may gặp lại lần thứ 2.

Đúng 6 giờ sáng, ngay khi bước ra cửa khách sạn, Pat Farmer được một nữ sinh xinh đẹp tặng một rổ bánh ít nóng hổi. Món đặc sản của vùng đất võ này chính là quà tặng của một phóng viên mua từ lúc tờ mờ sáng để bày tỏ lòng mến mộ con người xa lạ đang thực hiện một cuộc “hành xác” để giúp đỡ những người dân nghèo trên đất nước Việt Nam. Có lẽ, cách bày tỏ chân tình và giản dị này như một liều thuốc bổ dưỡng tinh thần cho Pat Farmer, giúp ông hoàn thành 80km trong vòng 10 giờ 30 phút. Dọc đường từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn, vận động viên người Úc và toàn đoàn đồng hành có nhiều phen phì cười vì bị khá nhiều người hâm mộ say xỉn chặn đường để giao lưu. Với cô con gái Brooke của Pat Farmer, việc có người say xỉn vào ban ngày và đi lang thang ngoài đường là điều rất lạ nên cô quan sát một cách thích thú.

Cuối ngày, mặc dù đã rất mệt nhưng Pat Farmer cũng đã cố gắng thăm quan công ty thép Việt Úc (AVSS) ở cụm khu công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, người đàn ông đã và đang tạo nên kỳ tích ở lĩnh vực chạy marathon gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo và công nhân của công ty. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng thân mật của Pat Farmer đã đem lại cho những công nhân ở nhà máy này một động lực tinh thần lớn lao, giúp họ tin rằng bản thân mỗi con người bình thường có thể thực hiện được phi thường mà đôi khi chỉ cần có ý chí, có quyết tâm thì họ sẽ đạt được.

Bất ngờ và hạnh phúc nhất đối với Pat Farmer trong ngày thứ 20 có lẽ là cuộc “rượt đuổi” của chủ tiệm may veston Gia Hưng từ Hội An vào Quy Nhơn để kịp tặng ông 2 bộ vest và 2 áo sơ mi giúp ông có một dáng vẻ lịch lãm cho lúc dự tiệc tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn vào buổi tối. Sở dĩ có cuộc “rượt đuổi” này là do trong cuộc giao lưu với báo chí tại thành phố Hội An, Pat Farmer đã hết lời khen ngợi bộ vest của một phóng viên và ao ước có được bộ đẹp như vậy. Ngay ngày hôm sau, sau khi đi từ Hội An vào Tam Kỳ để giao những bộ vest đã may xong cho nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Tranh, chủ tiệm may Gia Hưng đã vui vẻ nhận lời may cấp tốc tặng cho Pat Farmer. Vì đoàn phải liên tục di chuyển nên khi may xong cho Pat Farmer, chủ tiệm may Gia Hưng tức tốc “đuổi theo” đoàn và vào tận Quy Nhơn. Có lẽ, chính sự hiếu khách của người dân Việt Nam nói chung và người dân xứ Quảng nói riêng đã khiến Pat Farmer cho rằng chạy ở Việt Nam là hành trình đẹp nhất từ trước đến nay của ông.

Buổi tối, sau khi gặp gỡ giao lưu với các báo đài và đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Định, vận động viên Pat Farmer và hai con Brooke, Dillon được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn đánh trống và múa võ. Nét văn hóa dân gian sôi động và đầy màu sắc này làm say mê ba bố con Pat Farmer, khiến họ thức đến háo hức ghi lại những hình ảnh của từng tiết mục. Nhấm nháp từng ngụm rượu bầu đá và cảm nhận vị nồng của loại đặc sản của đất võ, cả Pat Farmer và ê-kíp quay phim người Úc hiểu được chính bởi cái chất men say đắm lòng người này mà nhiều người sẵn sàng say đến vậy. Buổi tối ngày thứ 20 của Pat Farmer kết thúc khá trễ vì cả ba bố con đều muốn tận hưởng không khí mát dịu, trong lành của thành phố biển Quy Nhơn và ghi sâu cảm giác tuyệt dịu này vào tâm trí cũng như trái tim mỗi người.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.

P.V; Ảnh: Thiện Trình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm