XÚC ĐỘNG: Rafinha ôm ghì đối thủ bị ung thư để chia sẻ

16/10/2016 07:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trận Frankfurt - Bayern Munich đã được khởi đầu với một hình ảnh rất xúc động khi hậu vệ Rafinha của Bayern ôm chặt lấy trung vệ Marco Russ của đội chủ nhà để chúc anh vượt qua căn bệnh ung thư quái ác.

Hồi tháng Năm vừa rồi, sau một đợt kiểm tra doping, Marco Russ đã phát hiện ra một khối u và sau đó, các bác sĩ đã xác định được rằng anh bị ung thư tinh hoàn. Kể từ ngày đó đến nay, Russ không thi đấu một phút nào và đã phải trải qua hai đợt hóa trị.

Thứ Tư tới, Russ sẽ bước vào đợt kiểm tra cuối cùng và đó sẽ là thời điểm quyết định anh có thể chiến thắng được căn bệnh ung thư này hay không. Mặc dù vậy, Russ vẫn có mặt ở trận đấu tối qua, để chứng kiến các đồng đội tiếp đón Bayern trên sân nhà. Ngay khi trận đấu sắp bắt đầu Rafinha của Bayern đã lao tới ôm chặt lấy Russ và chúc anh chóng hồi phục. Hình ảnh ấy thực sự gây xúc động cho nhiều người có mặt tại Commerzbank Arena khi đó.



Russ đã bị ung thư tinh hoàn

“Tôi sẽ tổng kiểm tra lại cơ thể mình, và nếu bác sĩ bảo ‘Đi đi’, tôi sẽ bắt đầu ngay với hai HLV thể lực”, Russ trả lời trên tờ Welt am Sonntag. Anh cũng đang tỏ ra rất lạc quan. “Sẽ có những nỗi buồn, chắc chắn. Nhưng mục tiêu của tôi là được bay cùng đội trong chuyến tập huấn mùa đông và trở lại vào giai đoạn hai của mùa giải”.

Không biết có phải vì sự hiện diện của đội trưởng Marco Russ, dù chỉ trên đường piste,  không mà hôm qua, các cầu thủ Frankfurt đã chơi một trận cực kỳ quyết liệt. Họ liên tục bị Bayern dẫn trước nhưng liên tục gỡ hòa, để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2.


Russ và hai con

Marco Russ sinh năm 1985, chơi ở vị trí trung vệ, trưởng thành từ đội trẻ Frankfurt, và khoác áo đội bóng này trong phần lớn thời gian của sư nghiệp (trừ giai đoạn 2011-13 ở Wolfsburg). Anh đã có vợ và hai con.

T.C
Theo Welt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm