WAG Danielle Lloyd: Tôi không phải là bà mẹ tồi

30/12/2010 15:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Trước những chỉ trích về việc ăn chơi thâu đêm suốt sáng dù đang có con nhỏ, cựu Hoa hậu Anh, Danielle Lloyd đã lên báo để phản bác lại.

Nói đến Danielle Lloyd người ta nghĩ ngay đến người đẹp nổi tiếng trên tình trường và là khách quen của các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở xứ sương mù. Tuy nhiên, những điều tiếng xung quanh người đẹp nước Anh dần giảm đi khi cô đính hôn và có con với cầu thủ đang khoác áo Tottenham, Jamie O’Hara. Kể từ lúc đó, người ta thấy một Danielle dịu dàng, chững chạc vơi đúng nghĩa người phụ nữ của gia đình.

Danielle LLoyd- Ảnh Getty
Nhưng, một thời gian không lâu sau khi bé Archie chào đời, Danielle lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi liên tục xuất hiện ở các hộp đêm. Cách đây chưa đầy 1 tháng, cánh săn ảnh đã bắt gặp Danielle cùng hôn phu O’hara đưa theo bé Archie chỉ mới 5 tháng tuổi đến ăn ở nhà hàng Nobu trong khách sạn Mayfair và ở lại đó cho đến 1h sáng. Dù đã muộn nhưng cặp đôi này không hề đưa con về nhà mà thay vào đó là giao cậu quý tử cho chị gái của Jamie để tiếp tục cùng nhau tới hộp đêm Whiskey Mist.

Chứng kiến sự việc trên nhiều người đã lên tiếng chỉ trích sự vô trách nhiệm trong việc làm mẹ của Lloyd và gọi cô là “bà mẹ tồi”.

Trước những phản ứng của người hâm mộ, Danielle đã lên tiếng “thanh minh”. “Việc đi ra ngoài không hề gây ảnh hưởng gì đến Archie. Chúng tôi muốn Archie luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi để cho bé biết được tình yêu lớn lao mà bố mẹ dành cho bé. Chúng tôi không muốn rời xa Archie một phút nào, kể cả lúc phải đi ra ngoài. Và tất nhiên là cậu bé đã có khoảng thời gian vui vẻ”, Daily Star trích dẫn bức thư của Danielle gửi cho một tờ báo để giải thích cho hành động của mình.


Khánh Đan
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm