Vợ cũ George Best: ‘Tôi yêu từng phút sống bên anh ấy'

26/11/2015 14:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Trong năm 1969, tôi đã từ bỏ phụ nữ và rượu nhưng chỉ được 20 phút. Đó là 20 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”, đó là tuyên ngôn của chính George Best, phản ánh rõ nhất về cuộc sống đời tư của ông.

Ngoài tài năng sân cỏ, Best còn điển trai, có phong thái của một lãng tử, bởi thế phụ nữ đến với ông nhiều vô kể. Danh sách người tình của ông kéo dài từ cô gái làm bánh, tới sinh viên, người mẫu Playboy và cả… Hoa hậu thế giới.

Trong bất cứ cuộc tình nào, Best đều nồng cháy, yêu như thể “mới yêu lần đầu”. Trong tâm thức của huyền thoại bóng đá ấy, không có sự vụ lợi, ông chỉ biết yêu và sống hết mình. Chính vì thế, những người đã đi qua cuộc đời của Best, dù hạnh phúc hay đau khổ, đều nhìn lại cuộc tình với ông bằng ánh mắt trìu mến. Angela MacDonald-Janes là một trong số đó.

CĐV Man United thắp sáng Old Trafford tưởng nhớ George Best

CĐV Man United thắp sáng Old Trafford tưởng nhớ George Best

Trận đấu giữa Man United và PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League diễn ra vào đúng 10 năm ngày mất của huyền thoại George Best. Đây là dịp để CĐV “Quỷ đỏ” tri ân những cống hiến to lớn của Best đối với CLB.

Cô gặp Best khi đang là người mẫu nổi tiếng của Playboy. Tiếng sét tình yêu ập đến trong thời gian Best thi đấu cho Los Angeles Aztecs tại Mỹ. Họ kết hôn năm 1978 và 3 năm sau, Angela sinh cho Best cậu quý tử Calum. Trên Sunday People, Angela chia sẻ những bức hình cùng chồng cũ quá cố và thổ lộ: “Hãy nhìn vào khuôn mặt tinh quái của ông ấy kìa. Chúng tôi tràn ngập tình yêu. Bức hình chúng tôi trong bồn tắm nữa, ánh mắt tôi tràn ngập yêu thương, khuôn mặt chúng tôi chưa có nếp nhăn nào”.

Những bức ảnh đó được chụp khi lần đầu tiên Best và Angela chuyển đến sống cùng nhau tại một căn hộ. “Ban đầu tôi nghĩ rằng Best chỉ cần một người phụ nữ để nấu ăn với ông, đi dạo cùng ông. Tình yêu của tôi và Best càng sâu đậm khi Calum ra đời”.

Nhưng dần dần Angela nhận ra Best vẫn chưa thể thoát nổi khỏi chứng nghiện rượu. “Hôm đó tôi lấy xe đưa Calum tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gần về tới nhà, tôi thấy Best bước ra đường, trong cơn mưa lớn để tới quán rượu”. Không chịu được chứng nghiện ngập và thói trăng hoa của chồng, năm 1986, Best và Angela ly hôn.

Dẫu vậy, trong ký ức của Angela, Best vẫn là một người tuyệt vời. “Best giống như một kẻ khủng bố độc đoán nhưng tôi vẫn yêu ông rất nhiều. Đó là trải nghiệm tuyệt vời, không phải là mối quan hệ bình thường, chẳng có gì là bình thường với George. Tôi hạnh phúc khi có Calum và tôi chẳng nuối tiếc một phút giây nào ở bên ông ấy”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm