Tuổi 70 của Sir Alex Ferguson: Giàu vì... ngựa, sang vì… ngựa

31/12/2011 14:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Những chú ngựa tài năng không chỉ giúp cho HLV của Manchester United mát mày mát mặt mà nó còn giúp ông thu về khoản tiền lớn không kém gì thu nhập từ bóng đá.

Đua ngựa là môn thể thao qu‎ý tộc với xuất xứ lâu đời qua nhiều thế kỷ phát triển từ thời La Mã. Tại Anh đua ngựa là môn thể thao được ưa thích thứ hai chỉ sau bóng đá. Nơi nơi đều có trường đua mà đây là môn mà bất cứ thành viên nào của Hoàng tộc đều được chỉ dạy từ khi còn rất nhỏ. Điển hình là việc cháu gái của Nữ hoàng Elizabeth II, Zara Phillips, là một VĐV đua ngựa nổi tiếng của hoàng gia Anh và từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu quốc tế. Không chỉ có thành viên Hoàng tộc, nhiều cầu thủ, doanh nhân… cũng đam mê môn thể thao này.

Và một người được Nữ hoàng phong tước Hiệp sĩ như Alex Ferguson cũng chính là một tín đồ. Không những vậy, chiến lược gia người Scotland tỏ ra khá có duyên với môn thể thao Hoàng gia khi con ngựa Harry The Viking của ông vừa giành ngôi vô địch trong một giải đấu ở Doncaster. Tất nhiên, ở cái tuổi thất thập như Sir Alex thì không thể tự mình cưỡi ngựa thi đấu. Không biết tài năng huấn luyện bóng đá có được vị chiến lược gia của Man United áp dụng trong môn đua ngựa không nhưng chú ngựa cưng Harry The Viking được điều khiển bởi nài ngựa Daryl Jacob đã xuất sắc cán đích đầu tiên trong niềm vui mừng của Sir Alex. 



Alex Ferguson hạnh phúc với chiến thắng của Harry The Viking- Ảnh Getty

Giàu và sang

Sau khi ngựa cưng cán đích, Sir Alex nhảy lên ăn mừng, gọi điện chia vui với bạn bè và người thân trước khi bước lại chúc mừng nài ngựa của mình. Tất nhiên cảm giác của ông là vui sướng xen lẫn tự hào. Không vui sao được khi ngựa của ông vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ khác thuộc sở hữu của những nhân vật cộm cán từ Bá tước, Công tước...

Nhưng những gì mà Sir Alex giành được không chỉ có danh tiếng mà chiến thắng còn mang lại cho ông bộn tiền. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hàng năm doanh thu mà môn này đem về cho đảo quốc sương mù 3,5 tỉ bảng, tạo công ăn việc làm cho khoảng 100.000 người. Thế nên, những người tham gia vào môn đua ngựa này nếu thành công thì khoản mà họ kiếm được hàng năm không hề nhỏ. Ít ai biết rằng khối tài sản 27 triệu bảng mà “Ông già gân” đang sở hữu không chỉ có từ những năm đau đầu với một mớ chiến thuật để áp dụng trên sân cỏ mà đó còn là thành công trên cả thương trường. Ngoài niềm vui giải trí thì đua ngựa còn là hình thức kinh doanh chính của Ferguson.

Thế nên số tiền mà ông bỏ ra cho bộ môn này không hề ít. Không chỉ chi hàng chục thậm chí trăm nghìn bảng để tậu con ngựa ưng ý, Sir Alex còn phải bỏ tiền hàng tháng để chăm sóc con ngựa quý của mình và trả tiền cho nài ngựa để huấn luyện nó những kĩ năng trên trường đua… Nhưng đây là một vụ đầu tư rất có tiềm năng chứ không phải mạo hiểm như người ta nghĩ. Khi kết thúc những trận bóng đá căng thẳng, Sir Alex có thể đến trường đua giải khuây và nếu chú ngựa của ông giành chiến thắng thì mỗi năm vị chiến lược gia này sẽ đút túi trên 3 triệu bảng.

Tuy nhiên, mọi chuyện đôi lúc cũng không được suôn sẻ. Cũng bởi dính dáng đến thương trường nên đôi khi vẫn gặp phải những rắc rối nảy sinh. Cách đây không lâu, Sir Alex đã phải theo đuổi một vụ kiện dài về quyền sở hữu con ngựa đua Rock of Gibralta từng mang lại cho ông rất nhiều tiền thưởng.

Và giờ đây, Harry The Viking lại tiếp tục mang lại niềm vui cho ông chủ của mình. Chiến thắng của chú ngựa này đã giúp ngài Alex khép lại một kỳ Giáng sinh thật trọn vẹn khi trước đó đội bóng của ông liên tục “đè bẹp” QPR, Fulham và Wigan.

Cẩm Oanh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm