Trung vệ Phước Vĩnh tâm sự về vợ sắp cưới

24/04/2009 14:59 GMT+7 | Thế giới Sao

Chưa đầy 1 tháng nữa, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh cùng bạn gái Thúy An sẽ chính thức nên duyên chồng vợ. Lễ cưới sẽ tổ chức trong 2 ngày, bên nhà gái tại Đắk Lắk vào ngày 5/5, tới ngày 18/5 sẽ làm lễ rước dâu bên nhà trai ở Đà Nẵng.

Sau những rắc rối ở SEA Games 23, Phước Vĩnh trở lại trong màu áo của SHB Đà Nẵng. "Thời gian đầu rất khó khăn với tôi, ngày nhận bản án, tôi suy sụp và nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá, theo học lái xe. Rất may được BHL Đà Nẵng, các đồng đội cũng như gia đình quan tâm nên tôi tự nhủ phải cố gắng tập luyện không chỉ vì bản thân mà còn bởi sự tin tưởng của mọi người dành cho mình. Trong thời gian vừa qua, CLB đã có những bước tiến khá thành công, với tôi niềm vui ấy như nhân đôi vì sắp tới, tôi sẽ lập gia đình", Phước Vĩnh tâm sự.
 
Ảnh cưới của Phước Vĩnh và Thúy An.

Trung vệ của Đà Nẵng cho biết, anh quen bạn gái cách đây một năm trong lần đi chơi cùng bạn bè. Khi đó, An đang là sinh viên trường du lịch và làm quản lý tại quán cà phê nơi Vĩnh và bạn bè thường xuyên ghé chơi. Hiện tại, Thúy An đã tốt nghiệp và đang làm tại ngân hàng.

Nhớ lại những ngày đầu quen nhau, vợ sắp cưới của Phước Vĩnh tâm sự: "Khi ấy, mình không biết anh Vĩnh là cầu thủ bóng đá cũng không biết chuyện bán độ ở SEA Games vì mình không biết nhiều về bóng đá. Sau gần 1 tháng quen nhau, anh Vĩnh có kể chuyện về cuộc đời của anh ấy, lúc đó, hai đứa chưa hề có tình cảm mà chỉ dừng ở mức bạn bè. Biết được hoàn cảnh của anh như vậy nên mình thường xuyên động viên anh cố gắng, rồi phát sinh tình cảm".
 
Phước Vĩnh luôn có người yêu ở bên chia sẻ, động viên.

Sau này, Thúy An đã chủ động gắn bó với bóng đá hơn: "Từ ngày yêu anh Vĩnh, ít khi nào mình bỏ qua các trận có đội nhà thi đấu. Hôm trước, đá với T&T, mình cũng ra Hà Nội để động viên anh ấy. Do được anh chỉ bảo nhiều nên cũng mình cũng hiểu phần nào về bóng đá. Mình thấy rất xót người yêu mỗi khi có va chạm trên sân dù rằng biết rằng điều đó rất bình thường", Thúy An kể.

Gần 1 tháng nữa mới chính thức đám cưới nhưng cả Phước Vĩnh và Thúy An đều đã tính đến chuyện sinh con đầu lòng. "Năm nay là năm tuổi của Vĩnh nên hai vợ chồng cố gắng cưới xong sẽ có một thằng cu tuổi Trâu. Nếu được vậy thì cả gia đình đều 'Trâu' hết (Phước Vĩnh và Thúy An cùng sinh năm 1985). Vĩnh thì thích con trai nên sau này cũng sẽ cho con đi tập bóng đá nếu như nó có khả năng và niềm đam mê. Nhưng nếu con không có khả năng thì sẽ cho theo hướng khác, vì trong bóng đá, tài năng và niềm đam mê là rất quan trọng", Phước vĩnh cho biết.
 
Thùy An từng không biết Phước Vĩnh là cầu thủ bóng đá.

Trong khi đó, Thúy An lại cảm thấy lo lắng với cái nghiệp quần đùi áo số này. "An không coi trọng chuyện trai hay gái cả. Anh Vĩnh hay đùa sau này phải sinh cho anh một đội bóng để anh huấn luyện nhưng thật tình thì mình không thích con mình là cầu thủ đâu. Bóng đá rất nguy hiểm, bấp bênh lại suốt ngày đi đây đi đó thấy cực quá", Thúy An tâm sự.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm